Một phụ nữ tử vong nghi do ngộ độc thức ăn

P.Nết

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Khoảng 19 giờ ngày 11-10, khi đi làm về, người nhà phát hiện anh Nguyễn Văn Nhân (1969, trú tổ 60, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) nằm trong phòng ngủ với tình trạng nguy kịch, còn vợ anh là chị Phạm Thị Kiều (1979, quê Trà Vinh) đã tử vong, miệng sùi bọt mép. Ngoài ra, hai con chó nằm trong phòng ngủ cùng anh chị, một con chết sùi bọt mép. Người nhà đã tức tốc đưa anh Nhân đi cấp cứu. Hiện anh Nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, CAP Hòa Minh điện báo cho cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu xuống hiện trường, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự CATP để điều tra làm rõ. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Kiều. Tuy nhiên, qua thông tin do con trai anh Nhân là Nguyễn Văn Tây (1992) cung cấp, trước đó, nghe nói vợ chồng anh Nhân có mua 3 con cá về nướng ăn. Con cá đầu tiên nướng cho con gái út là cháu Nguyễn Thị Tường Vy (2002) ăn không bị gì. Hai con cá còn lại thì vợ chồng anh Nhân đem vào phòng ngủ ăn. Tuy nhiên, do anh Nhân mệt nên ăn ít, chị Kiều ăn nhiều và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Người dân sống quanh nhà anh Nhân bàng hoàng trước cái chết của chị Kiều.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_156042_mo-t-phu-nu-tu-vong-nghi-do-ngo-do-c-thu-c-an.aspx