Một phụ nữ Australia bị cảnh sát Mỹ bắn chết bí ẩn

Sự việc một phụ nữ Australia bị cảnh sát Mỹ bắn chết sau khi gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 đang gây chấn động dư luận.

Nạn nhân là cô Justine Damond (40 tuổi) - một giáo viên dạy yoga và cũng là bác sĩ thú y người Australia. Hiện cô đang sống cùng chồng tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Cô Justine đã bị bắn bởi một trong hai cảnh sát đến hiện trường để phản ứng với cuộc gọi của cô thông báo về cuộc tấn công gần nhà vào khoảng nửa đêm.

Theo các nhân chứng, khi cô đang cố giải thích với người cảnh sát đang ngồi ghế tài xế thì người cảnh sát còn lại nổ súng về phía nạn nhân qua cửa kính.

Justine Damond. (Ảnh: Getty)

Cảnh sát địa phương cho hay, không có vũ khí nào được tìm thấy tại hiện trường; đồng thời các camera trên người cảnh sát khi làm nhiệm vụ đã không được bật vào thời điểm xảy ra vụ việc, máy quay giám sát trên xe cảnh sát cũng không quay lại vụ nổ súng.

"Là thị trưởng của thành phố và là một phụ nữ tôi thấy đau lòng trước những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra tại sao các camera của các sỹ quan lại không được bật lên", bà Betsy Hodges - Thị trưởng thành phố Minneapolis, bang Minnesota nói.

4 ngày sau cái chết của cô Justine, cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra lời giải thích. Cục Tội phạm hình sự bang Minnesota đang điều tra vụ việc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng khi một cảnh sát da trắng được tuyên trắng án sau khi bắn chết một người da đen.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/mot-phu-nu-australia-bi-canh-sat-my-ban-chet-bi-an_n27117.html