Một người đàn ông chết trên xà lan

Ông Hùng đi uống cà phê về thì nằm ngủ ở ca bin trên của xà lan CT-00289 của Công ty Vạn Phát, còn anh Bùi Tuấn Anh (là thủy thủ), ở ca bin dưới nằm xem tivi. Đến 16h30' cùng ngày, anh Bùi Tuấn Anh gọi ông Hùng dậy để ăn bún thì phát hiện ông Hùng đã chết.

Ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Cần Thơ, cho biết: Ông Nguyễn Thái Hùng (55 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP Hồ Chí Minh), thuyền trưởng xà lan CT-00289 của Công ty Vạn Phát (KV3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), bị phát hiện chết chiều 31/10 là do bệnh lý.

Theo điều tra ban đầu, ông Hùng bị bệnh suyễn từ nhỏ. Cách nay khoảng 3 năm, ông bị thêm bệnh tiểu đường, thường xuyên phải uống thuốc điều trị nhưng không khỏi.

Khoảng 11h30' ngày 31/10, ông Hùng đi uống cà phê về thì nằm ngủ ở ca bin trên của xà lan, còn anh Bùi Tuấn Anh (là thủy thủ), ở ca bin dưới nằm xem tivi. Đến 16h30' cùng ngày, anh Bùi Tuấn Anh gọi ông Hùng dậy để ăn bún thì phát hiện ông Hùng đã chết.

Nhận được tin báo, Phòng PC45, Công an TP Cần Thơ thành lập đoàn khám nghiệm đến ngay hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng kết luận ông Hùng chết là do bệnh lý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/159078.cand