Một người bị côn đồ đâm 7 nhát khi ngăn đánh nhau

Chạy xe lạng lách suýt gây tai nạn nên bị nhắc nhở, nam thanh niên không biết xin lỗi mà còn lấy dao đâm một người 7 nhát.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đơn vị đang truy tìm Lê Duy Phương (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 18/2, anh Trương Văn Thế (26 tuổi, quê Vĩnh Long) chở một phụ nữ đi chơi bằng xe máy. Cùng đi với họ còn có anh Lê Thanh Tùng (24 tuổi, quê Bến Tre), chạy xe phía sau.

Lê Duy Phương.

Khi đến đầu hẻm Sinco (cạnh số 576 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc) thì thấy Phương chạy xe rú ga inh ỏi. Người này lạng lách, cúp đầu xe phía trước anh Tùng và suýt té ngã.

Phương sau đó dừng xe và nói: "Mày chạy xe kiểu gì kỳ vậy" rồi chạy tiếp. Đi được một đoạn, Phương bất ngờ dừng xe, lấy dao trong cốp rồi quay lại gây hấn anh Tùng.

Thấy bạn đối mặt nguy hiểm nên anh Thế can ngăn thì bị nghi can dùng ghế của một quán cơm gần đó đánh tới tấp vào đầu. Tên này còn dùng dao đâm 7 nhát vào người anh Thế khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phương lên xe bỏ chạy; anh Thế được mọi người đưa vào Bệnh viện Triều An cấp cứu nên thoát chết.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-nguoi-bi-con-do-dam-7-nhat-khi-ngan-danh-nhau-post755708.html