Một ngày với Vĩnh Hy

Không phải tự nhiên mà Vịnh Vĩnh Hy trở thành địa điểm du lịch được nhiều bạn trẻ săn đón trong những năm trở lại đây. Nét hoang sơ ẩn mình dưới dòng nước trong veo cùng những rặng san hô lấp lánh sắc màu đại dương là những điểm cộng tuyệt vời chỉ có tại chốn bồng lai tiên cảnh này.

Nằm cách trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 42 km theo hướng Đông Bắc, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, hành trình đến với Vịnh Vĩnh Hy cũng khiến nhiều phượt thủ cảm thấy say mê khi lướt qua những cung đường đẹp hùng vĩ và khoáng đạt đến “mê hồn”.

Vi vu trên những cung đường

Có nhiều cách để đi đến Vĩnh Hy từ Sài Gòn, nhiều bạn trẻ có thể chọn phượt xe máy để thỏa sức ngắm nhìn những cung đường biển đẹp “mê ly” như qua Cà Ná, Mũi kê Gà, v.v… Cách này phù hợp với những bạn trẻ có thời gian vì chuỗi hành trình đòi hỏi phải có nhiều quãng nghỉ để kịp lấy lại sức cho cuộc vui phía trước.

Tuy vậy, nếu chỉ có một đến hai ngày nghỉ cuối tuần thì cách an toàn hơn là bắt xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay ra Ninh Thuận rồi mới bắt đầu khám phá Vĩnh Hy bằng xe máy.

Theo ý nghĩ đó, đoàn chúng tôi đã quyết định khởi hành trong đêm tại Sài Gòn, bắt xe giường nằm và kịp ngả giấc để dưỡng sức cho một ngày ăn chơi trọn vẹn tại Vĩnh Hy vào sáng hôm sau. Bến xe dừng tại khu vực trung tâm Thành phố, sau khi ăn sáng và làm thủ tục thuê xe máy xong, đoàn phượt hơn chục người bắt đầu rong ruổi tiến về Vịnh Vĩnh Hy.

Cảnh vật ven đường cũng là điểm lý thú mang đậm nét văn hóa của người dân Ninh Thuận. Nét yên ả giữa những cánh đồng muối bao la, những đàn cừu nối đuôi nhautrắng xóa cả con đường hay những vườn nho sai quả là nét đặc trưng dễ thấy ở xứ sở chùa Tháp này.

Sắc màu Vĩnh Hy

Sau một hồi mon men theo tỉnh lộ 702 và bắt trọn những khoảnh khắc đổ đèo đẹp ngỡ ngàng, đoàn đã kịp có mặt tại khu vực. Thay vì mua vé tàu đáy kính và tham quan Vịnh Vĩnh Hy như những du khách thực thụ khác, đoàn muốn cảm nghiệm chuyến đi theo hướng dân dã hơn.

Bằng cách thuê tàu đánh cá của một ngư dân gần đó, đoàn được anh lái tàu dẫn đi một vòng quanh vịnh và thăm thú những cảnh thần tiên mà anh cho là đẹp nhất tại nơi này.

Trải nghiệm ngồi tàu cá cũng có cái lâng lâng khó tả. Nhìn xung quanh, thiên nhiên ôm trọn những con người nhỏ bé với những vách đá dựng đứng xếp hình tựa như người vệ sĩ đang bảo vệ “nàng tiên” Vĩnh Hy xinh đẹp mặc chiếc váy đầm xanh ngắt và bồng bềnh trắng xóa trước mỗi đợt sóng trào.

Sau khi “thỏa chí tang bồng” dạo chơi trên biển, đoàn quyết định dừng chân tại bãi Bà Điên để vui chơi tắm biển. Nghe anh kể, cái tên “Bà Điên” gắn với bi kịch thân phận một người phụ nữ. Vì chồng đi biển gặp bão, người phụ nữ ấy đã ra bãi biển này mỏi mòn trông đợi trong tuyệt vọng đến hóa điên rồi mất luôn ở đây.

Mặc dù vậy, Bà Điên thực sự rất đẹp khi được phủ mình với bãi cát vàng hòa cùng dòng nước xanh trong vắt và ấm áp khiến bao nhiêu mệt mỏi như tan biến.Cát ở đây không mịn màng như những nơi khác, nhưng cảm giác được lụi bàn chân vào cát như những hạt mát xa li ti cũng khiến tâm hồn thư thái lạ thường.

Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để lặn ngắm san hô. Cả thế giới đại dương mênh mông và xinh đẹp chỉ cách mặt biển chừng 1-2 m, nhìn thấy những con cá bơi từng đàn líu ríu tìm chỗ trốn vào những rặng san hô đầy sắc màu cùng những đám rêu trôi phập phồng khiến cảm xúc của mọi người như vỡ òa trong niềm hân hoan tột độ.

Ngoài ra, bãi Bà Điên còn là địa điểm ăn uống lý tưởng khi nơi đây tập trung nhiều nhà hàng nổi với những món hải sản tươi rói và đậm vị đặc trưng của xứ biển. Tuy nhiên, do nhà hàng xây dựng đã lâu và chưa được đầu tư vào dịch vụ xứng tầm nên hạ tầng trông cũ kỹ và tiềm ẩn nguy hiểm khi vượt sức chứa so với tiêu chuẩn. Thông tin một nhà hàng nổi tại Vĩnh Hy vừa rồi bị sập do bão lớn và quá tải trọng cũng là lời cảnh báo khiến du khách phải thận trọng hơn khi chọn địa điểm ăn uống. Mặc dù vậy, bè hải sản đó cũng khá gần bờ nên không quá lo ngại đối với những du khách biết bơi và có sức khỏe tốt.

Khi trời bắt đầu xập xệ ngả màu cũng là lúc chúng tôi phải lên bờ vì nơi đây biển động vào chiều tối khá nguy hiểm. Vịnh Vĩnh Hy tạm biệt chúng tôi bằng trận mưa trắng xóa, để lại những khung cảnh xanh tươi và mát rượi phảng phất vị biển mặn mà khiến những trái tim càng lưu luyến không muốn rời.

Cuối cùng, sau khi ăn tối bằng món bánh bèo truyền thống của xứ sở Chùa Tháp, đoàn chúng tôi đã kịp bắt xe chuyến đêm để trở về Ninh Thuận vào sáng mai, kết thúc chuyến hành trình ngọt ngào tại xứ biển.

Thảo Hương
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/mot-ngay-voi-vinh-hy-n20160729101536127.htm