Một ngày với Tuấn Anh, ngôi sao kín tiếng nhất ĐT Việt Nam

Ít đọc báo, không tham gia mạng xã hội thường xuyên, rất lười trả lời phỏng vấn, Nguyễn Tuấn Anh là một trong những ngôi sao kín tiếng nhất ĐT Việt Nam. Và đó cũng là lý do thôi thúc chúng tôi sang tận Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của một trong những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tiền vệ Tuấn Anh (Ảnh: Bóng Đá +)

Bữa cơm trưa lúc... 2 giờ chiều

Đêm trước khi đáp chuyến bay đến Nhật Bản, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn có được cuộc phỏng vấn với Tuấn Anh. Cầu thủ này băn khoăn về lịch tập và cả những quy định của đội bóng có thể khiến buổi trả lời phỏng vấn không thành công. Anh còn dặn trước là “nếu có những quy định gì hơi khắt khe thì các anh chị thông cảm nhé”.

Nhưng, thông qua sự hỗ trợ của Dentsu Media, BTC J.League, chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tiếp xúc Tuấn Anh. 7h sáng nay, chúng tôi có mặt tại phi trường quốc tế Narita. Sau hơn một giờ di chuyển, chúng tôi có mặt tại đại bản doanh của Yokohama FC. Lúc này, Tuấn Anh đang vã mồ hôi hột với các bài tập của HLV Hitoshi Nakata. Chơi ở giữa sân, Tuấn Anh thoăn thoắt và lăn xả trong từng đường bóng.

Cuối cùng thì buổi tập cũng kết thúc, Tuấn Anh đươc phép trả lời chúng tôi về tình hình tập luyện và đặc biệt là cơ hội được đối đầu trực tiếp với Công Phượng vào chiều 16/10 tới. Anh bảo rằng HLV chưa nói gì nhưng bản thân sẽ nỗ lực hết sức với hy vọng tìm được vị trí chính thức trong trận đấu với Mito Hollyhock.

Tuấn Anh và phóng viên Bóng Đá + sau buổi tập của Yokohama (Ảnh: Bóng đá +)

Kết thúc buổi phỏng vấn, chúng tôi có nhã ý mời Tuấn Anh đi dùng bữa trưa. Anh nhận lời nhưng với điều kiện phải “tập thêm một chút”. Và một chút của Tuấn Anh kéo dài tận hai tiếng đồng hồ bởi anh còn phải tập thêm thể lực cũng như được các bác sĩ của đội thực hiện các phương pháp vật lý trị liệu. Kết quả là chúng tôi cùng Tuấn Anh chỉ có thể ngồi dùng bữa trưa với nhau lúc 2h giờ chiều.

Những ngày ở Nhật không vô nghĩa

Trong buổi gặp hiếm hoi và đầm ấm với Tuấn Anh, chúng tôi có một cái nhìn khác về tiền vệ tài hoa 21 tuổi. Không phải anh quá rụt rè mà bản thân muôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với dư luận để tập trung cho nhiệm vụ số 1 là thi đấu. Một khi đã thân tình, Tuấn Anh rất gần gũi, hòa đồng và không kém phần hài hước, dí dỏm.

Nói về lựa chọn cho những tháng ngày ở Nhật Bản vừa qua, Tuấn Anh cho biết: “Tôi đã từng chịu rất nhiều sức ép. Đặc biệt là trong những ngày tháng đầu tiên đến Nhật Bản. Ngôn ngữ bất đồng, thể lực không đáp ứng. Bản thân cũng không hài lòng về phong độ. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi tôi tự nhủ, bản thân chỉ có một con đường là tiến lên phía trước. Tôi tập luyện không ngừng nghỉ và cảm thấy mình tiến bộ hơn, đặc biệt là về thể lực. Tôi không cảm thấy hối tiếc cho những tháng ngày mình tập luyện và thi đấu ở Nhật Bản".

Tuấn Anh đang có quãng thời gian ý nghĩa khi chơi bóng ở Nhật Bản (Ảnh: Bóng Đá +)

“Trong trận đấu với ĐT CHDND Triều Tiên vừa qua, tôi đã phát huy được khá nhiều điều học hỏi được từ những tháng ngày ở Nhật Bản. Sức tôi đã tốt hơn nên khả năng tham gia hỗ trợ phòng ngự cũng được cải thiện. Tốc độ và cách xử lý các đường chuyền cũng có những thay đổi. Tất nhiên là cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để hòa nhập với ĐT Việt Nam nhưng bản thân tôi cũng thấy tự tin. Thậm chí, cảm hứng từ ĐT Việt Nam cũng giúp ích tôi trong quá trình tập luyện và thi đấu ở Yokohama FC".

"Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là tập trung toàn diện cho tập luyện, cải thiện hơn nữa bản thân để phục vụ CLB cũng như thi đấu thành công ở AFF Suzuki Cup”, Tuấn Anh chia sẻ về màn trình diễn ở ĐT Việt Nam vừa qua. Câu chuyện giữa chúng tôi đi từ chủ đề này sang chủ đề khác, từ chuyện ăn ở, đến các bài tập nặng thế nào, rồi cả chuyện mái tóc của Công Phượng có giá bao nhiêu tiền.

Màn trình diễn của Tuấn Anh trong trận gặp CHDCND Triều Tiên

Theo Khắc Sơn - Quốc Việt (Bóng Đá +)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/mot-ngay-voi-tuan-anh-ngoi-sao-kin-tieng-nhat-dt-viet-nam-127642