Một ngày ở trại điều dưỡng thương binh Thuận Thành

(VnMedia) - Sống trong khu điều dưỡng thương binh nặng huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) là những con người mà cơ thể không còn trọn vẹn. Họ không còn như lúc cha mẹ sinh ra nhưng sự hy sinh và tâm hồn của họ lại là một điều cao vời khó gì có thể so sánh…

Chiến tranh đi qua ngót nửa thế kỷ, đất nước thống nhất, nhà nhà đoàn tụ. Và niềm hạnh phúc sẽ thật trọn vẹn khi người lính trở về với gia đình. Nhưng cũng có những sự trở về không được trọn vẹn khi một phần thân thể của họ đã để lại nơi chiến trường ác liệt. Họ lại tiếp tục sống và chiến đấu trong một “trận chiến mới”, đấu tranh để chiến thắng bệnh tật. Khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành là nơi tiếp nhận thương binh, bệnh binh (TBB) nặng trong cả nước về nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng. Trung tâm hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng và thực hiện chính sách đối với 100 thương bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên). Nhiều người bị thương ở cột sống, gây liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn, xe móc. 27/7 ở khu điều dưỡng TTB nặng Thuận Thành Hạnh phúc là gì? Ở Khu điều dưỡng TTB nặng Thuận Thành này, hạnh phúc thật bình dị, đó sự hy sinh giữa con người cho nhau: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đời sống của thương binh, bệnh binh đã vơi bớt khó khăn. Nấu ăn uống chà đàm đạo xem ti vi đọc báo Không ít hộ lý đã tự nguyện làm vợ TBB. Tiếng cười trẻ thơ khiến trung tâm vơi đi những buồn đau Nhiều thương binh, bệnh binh đã vượt lên chính mình. Ở “làng” thương binh nặng luôn tràn ngập tình yêu, nỗ lực vượt qua nỗi đau, vượt lên số phận, để sống tự tin và tìm được hạnh phúc. Trọng Hiếu

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=197008