Một môn học hai thầy

... Bà mẹ dằn mình lại, phải bấm bụng móc hầu bao đưa tiền cho con đi nộp kèm theo tiếng thở dài...

Vừa tờ mờ sáng, cậu con trai cứ lẽo đẽo sau lưng mẹ mà không dám mở lời. Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi học, cậu quyết tâm nói với mẹ:

- Mẹ ! cho con tiền nộp học thêm môn Toán.

Bà mẹ nghe xong như bị phổng lửa liền cáu gắt:

- Lại tiền, mở mắt ra là tiền, ngày thì xin tiền nộp cái này, ngày thì nộp cái kia. Không phải tuần trước tao cho mày nộp tiền học thêm rồi ư?

- Đó là tiền nộp cho thầy A, còn bây giờ là tiền nộp học thêm cho thầy B.

- Một môn mà mày học đến hai thầy luôn à?

- Dạ! Vì thầy A là học để đối phó, còn thầy B học để nâng cao kiến thức.

- Vì sao phải học đối phó? học để cho mình chứ cho ai mà đối phó.

- Thưa mẹ! ở trường con ông thầy A này nổi tiếng là trù dập học sinh. Đứa nào đi học thêm ở lớp thầy thì được ưu ái về điểm số, còn cho biết dạng đề kiểm tra trước đó. Còn đứa nào không đi học thì thầy để ý, cố ý ra những bài toán khó không làm được để học sinh bị điểm thấp. Hôm bữa con bị gọi lên bảng làm bài toán khó không ra nên lấy chiếc gậy trường sơn mang về và còn bị thầy dè bỉu làm con quê trước lớp. Từ bữa đi học lớp thầy A nên mẹ lên mạng mà xem, điểm con toàn 8,9,10 hết.

Nghe con tâm sự như vậy bà mẹ dằn mình lại, phải bấm bụng móc hầu bao đưa tiền cho con đi nộp kèm theo tiếng thở dài và lầm bầm: Học một môn mà hai thầy, một môn nộp 2 tháng là 250.000đ/thầy, 4 môn kiểu như vậy chắc là bán nhà để nộp tiền học thêm thôi con ạ!

Tác giả: Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/mot-mon-hoc-hai-thay.html