Một gia đình cần được giúp đỡ

Hơn nửa tháng trước, trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Sáng (SN 1990; thôn Cẩm An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị trâu húc.

Cú húc mạnh khiến chị ngã đập đầu xuống đường và tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Ngày đám tang của chị, ai cũng xót xa, thương cảm bởi chị là lao động chính của gia đình, chồng chị không còn khả năng lao động do vừa bị tai nạn giao thông trước đó không lâu, 2 con còn quá nhỏ (8 tháng và 29 tháng tuổi).

Anh Trần Văn Hồng cùng hai con nhỏ trong ngày đám tang của vợ

Ông Trần Năm, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết gia đình anh Trần Văn Hồng (chồng chị Sáng) hết sức khó khăn. Trước mắt, UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Trung đã vận động hỗ trợ gia đình anh Hồng vượt qua ngặt nghèo. Tuy nhiên, về lâu dài, anh Hồng cần một số vốn để tìm công việc phù hợp với sức khỏe nhằm nuôi các con khôn lớn. Qua Báo Người Lao Động, mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho gia đình anh Hồng.

Tin-ảnh: B.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/mot-gia-dinh-can-duoc-giup-do-20170806212616587.htm