Một Dubai không nhà chọc trời và siêu xe

Lang thang ở Deira và Bur Dubai, du khách có thể tìm thấy pháo đài cổ kính, những ngôi nhà truyền thống với tháp gió hay các thuyền gỗ abra.

Dưới đây là chuyến khám phá về Dubai cổ kính khác lạ của một cây bút trang Asiaone:

Rất lâu trước khi đảo Palm xuất hiện trên bản đồ và Dubai Marina ngập tràn những chiếc du thuyền, con đường thủy Dubai Creek (lạch Dubai) là nơi hợp nhất hai khu vực cổ Deira và Bur Dubai. Do tránh được quá trình cải tạo quá mức nên khu vực vẫn còn giữ lại không gian đời sống của Dubai xưa.

Chúng tôi bắt đầu tour du lịch của mình từ Bảo tàng Dubai. Đó là một tòa nhà nằm giữa những bức tường thành của pháo đài Al Fahidi, xây từ cuối những năm 1700. Rời các tòa cao tầng ốp kính sáng bóng để đến những ngôi nhà xây bằng đá bùn và san hô với ngọn tháp gió, tôi cùng hai người bạn bắt tàu tới Al Fahidi ở Bur Dubai, nhằm tránh các điểm tắc nghẽn.

Bảo tàng này là điểm tham quan rất thú vị bởi những bức tượng sáp, các màn trình chiếu sống động cho khách tìm hiểu về lịch sử Dubai và 6 "anh em" khác hợp thành Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào năm 1971.

Sau bảo tàng là Đại thánh đường (Grand Mosque), chỉ mở cửa cho người Hồi giáo. Tiếp sau thánh đường là ngõ Hindi, nơi quy tụ nhiều đền thờ cho người theo Hindu giáo và Sikh giáo, cũng như vô số cửa hàng bày bán vòng hoa, trang sức và nhiều đồ dùng khác sử dụng để thờ cúng.

Bước ra khỏi con ngõ, chúng tôi biết mình đang tiến gần tới khu chợ lớn của Bur Dubai khi những đám đông và dãy cửa hàng ngập tràn mùi hương liệu. Rất khó thấy dân bản địa ở quanh khu vực này, thay vào đó bạn sẽ bắt gặp sự pha trộn của nhiều quốc tịch khác nhau cùng chịu ảnh hưởng và góp phần hình thành văn hóa các tiểu vương quốc nhiều năm qua. Hầu hết người bán hàng là dân Nam Á nhưng có đủ vốn tiếng Anh và Ả Rập để buôn bán và đưa ra giá tốt cho khách.

Chợ ở Dubai nổi tiếng với những loại hương liệu và gia vị nhiều màu sắc. Ảnh: Dawn/ANN.

Chúng tôi dừng chân ở một quán trà, nơi người bán an ủi sẽ không tính thêm phí gì khác. Các sạp ở khu chợ bán đủ thứ hàng từ những tấm thảm, trang phục thiết kế cầu kỳ cho tới vô số hương liệu và đồ gốm sứ. Các món ăn nhẹ Pakistan và Ấn Độ như pakora, bánh dosa được cả du khách và dân địa phương ưa thích. Chúng bán ở khắp các cửa hàng ăn uống, thường để ăn cùng với nước quả hoặc karat chai (trà Ấn Độ).

Vì khu chợ nằm song song với con lạch, chúng tôi dừng ở quán cà phê Creekside và tìm được chỗ ngồi để vừa thưởng thức cốc chanh bạc hà mát lạnh, vừa tận hưởng khung cảnh bình yên trước mặt. Đó là những con thuyền gỗ truyền thống abra trên nền dãy nhà cổ ở khu Deira.

Chỉ vài bước chân cách quán Creekside là Bayt Al Wakeel, một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Dubai, xây vào năm 1935. Trước kia ngôi nhà là văn phòng vận chuyển đồ, nay trở thành một nhà hàng phục vụ đồ ăn Ả Rập. Trong khi ẩm thực không có gì thay đổi thì góc phía đê chắn sóng được biến thành một khu ăn uống.

Quản lý nơi này rất lịch thiệp khi cho chúng tôi vào trong khám phá ngôi nhà và chụp hình. Chúng tôi phát hiện ra một bến thuyền abra chỉ cách Bayt Al Wakeel một chút để đi qua Deira. 5 phút di chuyển đưa chúng tôi qua những ngôi nhà truyền thống, các tháp gió và tháp thánh đường để tới trung tâm Deira rồi dừng chân tại chợ gia vị Spice Souk và chợ vàng Gold Souk.

Chúng tôi kết thúc ngày hôm đó bằng cách gọi món bánh shawarma ở quán Ashwaq (một trong những hàng ăn tốt nhất ở đây) để ăn tối. Chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục tới Bur Dubai vào ngày kế tiếp.

Ngày thứ hai chúng tôi xuống ở trạm metro cũ và đi bộ qua Bảo tàng Dubai hướng đến phố Al Fahidi để đến nhà hàng Arabian Tea House. Bữa sáng được phục vụ trong khay với hummu (món khai vị từ gà nấu đậu nghiền nhuyễn) với phomat halloumi và ô liu.

Sân trong nhộn nhịp của Arabian Tea House. Ảnh: Dawn/ANN.

Nếu là một du khách không sành sỏi, sợ mắc bẫy du lịch, bạn có thể tới Trung tâm văn hóa Sheikh Mohammed. Nhân viên ở đây sẽ đưa bạn đi một tour giới thiệu khu vực và làm bữa sáng truyền thống cho bạn thưởng thức.

Khác hẳn với các khu chợ tấp nập và ồn ào, khu vực này rất yên tĩnh và bạn không cảm thấy bị làm phiền khi bước đi qua những ngõ nhỏ. Xây dựng từ giữa những năm 1800, Al Fahidi là một trong những di sản cổ nhất Dubai, nơi bạn tìm thấy hình ảnh của cuộc sống thời kỳ đầu tại các tiểu vương quốc.

Những ngôi nhà truyền thống làm từ san hô, đá cuội và bùn luôn đi kèm các ngọn tháp gió. Tháp sẽ hút không khí nóng bên ngoài và làm mát hơn khi thổi xuống dưới.

Ngày nay, khu Al Fahidi trở thành một tổ hợp nghệ thuật với rất nhiều nhà biến thành quán cà phê, phòng triển lãm. Nơi đây cũng là nơi tổ chức hội chợ nghệ thuật Sikka thường niên vào tháng 3. Chúng tôi tìm đường thoát khỏi mê cung của các quán cà phê, phòng triển lãm nghệ thuật, xưởng vẽ... Tất cả đều rất chào đón du khách tới tham quan dù không mua sắm, vì thế bạn có thể tản bộ lang thang mà không cần thiết phải mua gì.

Ở Bur Dubai, du khách có thể ngắm nhìn bức tường cổ xây từ năm 1800, tìm hiểu lịch sử ở ngôi nhà Restoration House, nơi bảo tồn kiến trúc nguyên bản của Dubai xưa.

Buổi tối, chúng tôi trở về Creekside để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống những con thuyền abra đang ngược xuôi trên lạch Dubai Creek như bao năm qua.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/mot-dubai-khong-nha-choc-troi-va-sieu-xe-192236/