Một bệnh nhân hồi sinh sau khi bị bỏ nhà xác

- Một người đàn ông được các nhân viên cứu thương tuyên bố đã tử vong và đưa vào nhà xác nhưng cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn, sau khi một nhân viên mai táng phát hiện ông vẫn còn thở.

Theo báo cáo, một bệnh nhân vô danh đã được đội ngũ y tế cấp cứu thực hiện một loạt các xét nghiệm trước khi kết luận rằng ông này đã chết và đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác. Thế nhưng, sau đó, một nhân viên mai táng phát hiện ông vẫn còn thở và về sau này bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Các chi tiết báo cáo cho biết, từ năm 2007 - 2010, đã có 62 sự cố đáng tiếc nghiêm trọng khiến bệnh nhân bị tổn thương nặng hơn hoặc tử vong oan uổng. Với 34 trường hợp trong số này được kết luận là do lỗi của con người, bao gồm cả 9 ca chẩn đoán sai, ngoài ra còn có 23 sự cố do thiếu trang thiết bị. Một sự cố khác được ghi nhận trong năm 2008 khi một bệnh nhân bị đau vùng ngực rất nặng đã tử vong ngay sau khi phải tự mình đi bộ lên hai tầng lầu, mà không hề có sự giúp đỡ hay kiểm tra của đội ngũ nhân viên cấp cứu. Tuy nhiên, giám đốc y tế của Dịch vụ Cứu thương Tây Nam, chịu trách nhiệm trên khắp Hạt Cornwall và các đảo Scilly, Devon, Dorset, Somerset - Bác sĩ Andy Smith cho biết, những sự cố nghiêm trọng kể trên chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, chỉ xấp xỉ dưới 3/100.000 trong số các tai nạn xảy ra. "Dịch vụ này luôn trau giồi tính công khai và đội ngũ nhân viên được khuyến khích báo cáo mọi sự cố ngay lập tức, như thế chúng tôi có thể điều tra và rút kinh nghiệm", bác sĩ Smith nói. Thanh Hồng (Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1990/201010/Mot-benh-nhan-hoi-sinh-sau-khi-bi-bo-nha-xac-1770636/