'Moonlight': Người yêu vừa bỏ đi chưa lâu, Thế tử Park Bo Gum lại bị ép hôn

Bên cạnh đó, như chưa đủ thương tâm với chuyện ép hôn thế tử, khán giả cũng buồn đến thắt lòng trước hai “trái tim bên lề” Yoon Sung – Ha Yeon ở tập 14 bộ phim “Moonlight Drawn by Clouds”.

Trong tập phim 14, dự án truyền hình Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng) đã đồng loạt khiến người xem rơi vào trạng thái buồn bã khi "ngược" tơi tả tất cả các nhân vật từ chính đến phụ. Không chỉ đặt thế tử Lee Yeong (Park Bo Gum) cùng người yêu Ra On (Kim Yoo Jung) vào tình thế đôi ngả chia ly, bộ phim còn mở ra cục diện đáng thương vì tình cảm không được đền đáp của hai "trái tim bên lề" Yoon Sung (B1A4 Jin Young) và Ha Yeon (Chae Soo Bin).

Sau phút giây bàng hoàng vì sự ra đi bất ngờ của người yêu, thế tử Lee Yeong nay càng thêm đau xót khi bị vua cha ép uổng lấy vợ. Thái tử phi được nhà vua lựa chọn không ai khác chính là "tiểu thư bạch tuyết" Ha Yeon. Cùng một lúc chịu đựng cả nỗi buồn lẫn áp lực, lại thêm nỗi nhớ Ra On luôn cồn cào, Lee Yeong như rơi vào bế tắc. Thế tử liền lạnh lùng và xua đuổi Ha Yeon. Khi không phải chịu sự ghẻ lạnh từ chồng tương lai, Ha Yeon chỉ biết khóc và lui đi trong sự tủi hổ dâng trào.

Ha Yeon liên tục đến và đề cập chuyện cưới xin với Lee Yeong

Lee Yeong bực tức yêu cầu cô không được bén mảng đến khu vườn kỷ niệm của Lee Yeong và Ra On

Định bụng tháo chiếc vòng tay kỷ vật, song cuối cùng Lee Yeong chỉ biết rơi nước mắt vì quá nhớ người yêu

Thế tử Lee Yeong buồn khổ rơi nước mắt khi nhớ đến Ra On

Vì bị ép uổng lấy người mình không yêu, Lee Yeong quay ra trút giận lên Ha Yeon

Nối tiếp tình tiết ở tập trước khi Ra On quyết định rời bỏ hoàng cung, nhờ có sự bao che và giúp đỡ của Yoon Sung mà Ra On suôn sẻ trốn thoát. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Lee Yeong vô cùng lo lắng khi nghe tin quân lính bắt được một nữ tử khá giống với Ra On. Thế tử nhanh chóng lao vào tù. May thay, nữ tù nhân bị bắt kia không phải là người yêu mình. Chứng kiến điều đó, Lee Yeong như trút đi được gánh nặng.

Ra On theo chân Yoon Sung trốn ra ngoài

Lee Yeong lo lắng tột cùng khi nghe tin Ra On có khả năng bị tống tù

Ra On trốn thoát khỏi cũng suôn sẻ nhờ sự trợ giúp của Yoon Sung

Thế tử thất kinh khi nghĩ rằng Ra On đã bị quân lính phát giác và bắt vào tù

Trong nỗ lực tìm kiếm người yêu, Lee Yeong triệu kiến Yoon Sung. Tất nhiên Yoon Sung không hé răng nửa lời với thế tử về chuyện Yoon Sung đã giúp Ra On chạy trốn, cũng như tiết lộ chỗ trú ẩn của nàng ta. Tuy vậy, khi chứng kiến khuôn mặt buồn bã của Lee Yeong, Yoon Sung cũng không nén được tiếng thở dài.

Lee Yeong không tài nào nghe ngóng được tin gì về Ra On từ Yoon Sung

Yoon Sung giấu diếm Lee Yeong về chuyện của Ra On

Đêm về, cả Lee Yeong cùng Ra On đều đồng loạt nhung nhớ về đối phương. Nhìn ngắm ánh trăng, Ra On hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp mà mình đã trải qua cùng thế tử. Kí ức hạnh phúc bao nhiêu, hiện tại lại càng nghiệt ngã, cay đắng bấy nhiêu. Đỉnh điểm là khi Ra On nghe được tin Lee Yeong lập thái tử phi, cô gục ngã trong niềm đau khổ ướt nhòe nước mắt.

Về phía Yoon Sung, chàng công tử hào hoa vẫn kiên trì ở cạnh Ra On và liên tục an ủi nhằm khiến cô được vui. Bao lần nhìn thấy giọt nước mắt vì nhớ thế tử của Ra On, là cũng bấy nhiêu lần Yoon Sung câm lặng, khóc trong lòng vì tình cảm đơn phương mà anh dành cho cô. Không hề có ý định lợi dụng tình thế "thừa nước đục thả câu", Yoon Sung đích thực là một nam tử "chân-thiện-mỹ" điển hình của thời đại Joseon. Dẫu không được Ra On yêu thương, nhưng chắc chắn Yoon Sung đã hoàn toàn chiếm được tình cảm của người hâm mộ.

Hồi tưởng hạnh phúc với Lee Yeong càng khiến Ra On thêm đau lòng

Cặp đôi thế tử - thái giám cùng ngắm trăng bằng đôi mắt nhòe lệ

Yoon Sung luôn nở nụ cười dịu dàng và lúc nào cũng muốn Ra On được hạnh phúc

Ánh mắt thâm tình quen thuộc mà Yoon Sung dành cho Ra On

Sự việc càng trở nên rối rắm khi qua lời của gian thần, Lee Yeong nảy sinh suy nghĩ rằng Ra On tiếp cận mình là do có mục đích xấu từ trước. Thế tử bức bối, tự thuyết phục mình điều đó là không thể. Sau cùng, Lee Yeong đã hoàn toàn vứt bỏ được tư duy sai lầm kia. Sau đó, một cách đầy bất ngờ không báo trước, Lee Yeong xuất hiện tại nơi ở của Ra On. Chàng lập tức lao vào ôm lấy Ra On thật chặt trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô.

Lee Yeong tự thuyết phục mình không được nghĩ xấu về Ra On

<

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/moonlight-nguoi-yeu-vua-bo-di-chua-lau-the-tu-park-bo-gum-lai-bi-ep-hon-20161005001217562.chn