'Moonlight': Kim Yoo Jung được Thế tử Bo Gum tìm lại người mẹ thất lạc

Phút giây hội ngộ đầy cảm động giữa nhân vật Hong Ra On (Kim Yoo Jung) và mẹ trong tập 11 đã giúp bộ phim “Moonlight Drawn by Cloulds” một lần nữa vượt rating 20%.

Một mình một ngựa khi không có đối thủ nào so bì kịp trong khung giờ chiếu đầu tuần, Moonlight Drawn by Cloulds (Mây Họa Ánh Trăng) vẫn liên tục đừng đầu chỉ số người xem. Tập phim mới nhất ghi nhận rating 20,7%, tăng 1,1% so với 19,6% ở tập 10 trước đó.

Trong tập 11 này, không những khiến khán giả xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh mẫu tử đoàn viên của Hong Ra On (Kim Yoo Jung), hình ảnh "mỹ nam" rơi nước mắt của thế tử Lee Young (Park Bo Gum) cũng gây nên ấn tượng cực mạnh cho người xem. Cuối cùng, thế tử Lee Young đã thực hiện được nguyện ước của chính mình, bằng cách biến ước mơ của Ra On trở thành hiện thực: gặp lại người mẹ thất lạc cách đây nhiều năm. Tuy Lee Young đã mất đi thân mẫu, nhưng ít nhất khi nhìn thấy Ra On được gặp lại mẹ, trong lòng vị thế tử cũng không kém phần mừng vui đến khôn xiết.

Phút giây đoàn tụ xúc động của Ra On và thân mẫu sau nhiều năm xa cách

Thế tử Lee Young rưng rưng nước mắt khi chứng kiến khung cảnh hội ngộ mẹ con Ra On

Nối tiếp diễn biến nghẹt thở ở tập 10, khi Ra On hoảng sợ tột độ khi thấy đại tổng quản Han biết đến nhân tính thật sự của mình, sự xuất hiện bất ngờ của thế tử Lee Young càng làm tình hình "căng như dây đàn". Thế tử ngay lập tức giải vây cho Ra On, đồng thời hạch hỏi thái giám Han vì sao lại phát hiện ra thân phận của nàng. Nhận được câu trả lời của ông, Lee Young tạm thời yên tâm khi nghe ông giải thích rằng đã từng gặp mặt Ra On khi cô còn bé. Thêm vào đó, vị thế tử trẻ còn bày tỏ hy vọng rằng đại tổng quản Han sẽ bảo ban cho Ra On, để đền đáp món nợ ân tình với mẹ cô như thái giám Han từng nói.

Ra On bàng hoàng khi biết thân phận của mình lại tiếp tục bị lộ

Lee Young nhờ cậy đại tổng quản Han hãy giữ bí mật về thân thế của Ra On

Ra On không ngờ thái giám Han biết được danh tính của mình

Đại tổng quản Han hứa sẽ giữ bí mật cũng như để mắt quan tâm đến Ra On

Sau phút giây căng thẳng, khán giả liền cảm thấy "ấm lòng" khi chứng kiến vô số cảnh quay tình cảm Lee Young và Ra On. Không chỉ biết đùa nghịch khiến Ra On được vui vẻ, thế tử Lee Young còn rất lãng mạn khi liên tục nói lời yêu thương với cô. Ngược lại, nỗi áp lực vương vị nặng nề thường trực của Lee Young cũng được thuyên giảm bớt nhờ những lúc ở cạnh người yêu.

Lee Young: "Mình thích thì mình vẽ lên thôi"

Những hành động vỗ về của Ra On khiến Lee Young phần nào giảm bớt những căng thẳng chốn cung đình

Mỗi lần kề cận, Lee Young luôn "nựng" Ra On đầy tinh nghịch và đáng yêu

Thế tử Lee Young nhí nhảnh vẽ lên mặt Ra On

Sự dịu dàng của Ra On khiến Lee Young trút bớt đi nhiều gánh nặng

Vui vẻ chưa được bao lâu, một lần nữa Ra On lại đứng trên bờ vực của cái chết khi thân phận nữ nhi lại suýt bị phát hiện bởi hoàng hậu Kim (Han So Yeon) độc ác. Thái giám hầu cận của bà đã lục soát và tìm ra bộ y phục nhi nữ trong phòng Ra On. Khấp khởi vui mừng vì có cơ hội "bắt thóp" người khác, hoàng hậu Kim triệu kiến và hành hạ Ra On. Không nằm ngoài dự kiến của người xem, "soái ca" thế tử Lee Young (lại) kịp thời xuất hiện giải vây cho người yêu. Thế nhưng, công lao lớn nhất lại thuộc về đại tổng quản Han. Nhờ có sự can thiệp cùng chức vụ của ông, mà hoàng hậu Kim phải nhún nhường, chấp nhận không tiếp tục truy cứu Ra On.

Hoàng hậu Kim lấy Ra On ra để đe dọa thế tử

Cả Lee Young và Ra On đều run rẩy trước hành động đe dọa của hoàng hậu Kim

Bên cạnh đó, trong khi thế tử Lee Young và Ra On đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì mối tình đơn phương đầy dằn vặt của tiểu thư "bạch tuyết" Jo Ha Yeon (Chae Soo Bin) khiến không ít khán giả thương cảm. Ha Yeon mãi luôn băn khoăn, tự cho rằng thế tử không có tình cảm với mình là do cô đã quá chủ động khi tiếp cận Lee Young. Ngại ngùng và e thẹn, Ha Yeon hẹn gặp Lee Young và cất câu hỏi nhằm giải tỏa mối bận tâm trong lòng. Đáp lại, Lee Young nhẹ nhàng nói cô không hề có lỗi gì. Nghe câu trả lời ngắn gọn từ người mình thương, Ha Yeon chỉ biết thở dài và lui đi trong câm lặng.

Lee Young khéo léo từ chối tình cảm của Ha Yeon

Mối tình vô vọng đến đáng thương mà Ha Yeon dành cho Thế tử

Lễ cưới hoàng gia đang ngày càng đến gần, trái với việc thế tử Lee Young vẫn khăng khăng chối từ, Ra On lại nhẫn nhịn và khuyên bảo Lee Young hãy chấp nhận hôn lễ. Nghe vậy, Lee Young vô cùng giận dữ và bỏ đi. Thế nhưng hôm sau, vị thế tử si tình lại tìm đến Ra On. Trong khung cảnh chiều tà lãng mạn, Lee Young cất lên lời hứa sẽ xây dựng một đất nước Joseon công bằng và ước mong Ra On sẽ cùng đồng hành với anh. Tình yêu đi cùng với trách nhiệm, thế tử Lee Young chưa bao giờ quên đi bổn phận của chính mình.

Dù đau lòng, song Ra On vẫn khuyên thế tử nên đi lấy vợ

Lee Young hứa với Ra On sẽ xây dựng một đất nước Joseon mới vì cô

Thế tử đùng đùng nổi giận vì Ra On đề nghị mình nên nạp Thái tử phi

Dù có hứa hẹn thế nào, việc thế tử Lee Young phải tiến hành hôn lễ với tiểu thư Ha Yeon vì lợi ích về quyền lực hoàng gia sẽ không thể tránh khỏi. Sau nhiều ngọt ngào và thắm thiết, mối tình của Lee You

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/moonlight-kim-yoo-jung-duoc-the-tu-bo-gum-tim-lai-nguoi-me-that-lac-2016092714504541.chn