Monte-Carlo: Ai làm khó được Top 3? (Vòng 2)

Chiều tối nay, cả Djokovic, Nadal và Murray đều có những trận đấu đầu tiên tại Monte-Carlo.

3 hạt giống đầu tiên sẽ ra sân hôm nay

Rafael Nadal – Marinko Matosevic (17h30, 17/4, trực tiếp trên Thể thao TV)

Nadal sẽ bắt đầu cuộc chinh phục Monte-Carlo lần thứ 9 bằng trận đấu với Marinko Matosevic. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt này gặp nhau nhưng không khó để nhận ra đẳng cấp của Nadal vượt trội hơn so với đối thủ người Australia, nhất là trên mặt sân đất nện sở trường.

Nadal đã 9 lần tham dự Monte-Carlo với thành tích thắng 44 và chỉ thua đúng 1 trận. Tay vợt duy nhất thắng được Nadal tại Monaco là Guillermo Coria. Tuy nhiên trận đấu đó diễn ra từ năm 2003. Lúc bấy giờ Nadal chưa tròn 17 tuổi và lần đầu tiên góp mặt tại Monte-Carlo. Không những vậy, anh còn là tay vợt có thành tích xuất sắc nhất trên mặt sân đất nện trong kỷ nguyên mở với 226-20 (thắng-thua). Thế mới có chuyện Nadal được mệnh danh là Ông vua đất nện.

Nadal là ƯCV số 1 cho chức vô địch

Cho dù Marinko Matosevic vừa mới gây bất ngờ khi đánh bại Fernando Verdasco 7-5, 6-3 hôm qua, nhưng Nadal ở một đẳng cấp khác và câu chuyện cổ tích khó lòng có phần 2.

Novak Djokovic – Mikhail Youzhny (19h, 17/4, trực tiếp trên Thể thao TV)

Bài test cho tình hình chấn thương của Novak Djokovic là tay vợt số 1 người Nga hiện nay, Mikhail Youzhny. Nếu đúng như Nole chia sẻ: “Tôi không lo ngại gì về chấn thương này”, rõ ràng Youzhny khó có thể đánh bại được tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Youzhny đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thêm vào đó, sân đất nện không phải thế mạnh của tay vợt người Nga. Trong 9 lần tham dự Monte-Carlo (tính cả vòng 1 năm nay), Youzhny mới có được 4 chiến thắng và chỉ 1 lần vượt qua được vòng 2.

Chấn thương của Djokovic vẫn đang là dấu hỏi

Djokovic vẫn chưa thể sánh được với Nadal trên mặt sân bụi đỏ, nhưng anh cũng không phải tay vợt dễ bắt nạt. Hay nói đúng hơn, trong vài năm trở lại đây, anh chỉ thua đúng Nadal trên sân đất nện, điển hình như trận chung kết Roland Garros 2012, Monte-Carlo 2009 và 2012, Rome 2009 và 2012. Nói vậy để thấy, nếu Djokovic đã hoàn toàn bình phục, chiếc vé vào vòng 3 gần như nằm trong tay anh.

Andy Murray – Roger Vasselin (21h, 17/4, trực tiếp trên Thể thao TV)

Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay là cuộc so tài giữa tay vợt số 2 thế giới, Andy Murray và Edouard Roger-Vasselin. Trong quá khứ, Murray mới gặp tay vợt người Pháp một lần và giành thắng lợi dễ dàng sau 3 set tại vòng 2 Australian Open 2012.

Sau chức vô địch Miami Masters cách đây 2 tuần, NHM đang rất chờ đợi sự thể hiện của Andy Murray. Chưa bao giờ tay vợt người Scotland tự tin như vậy khi bước vào mùa đất nện. Trả lời phỏng vấn trước giải đấu, Murray cho biết: “Tôi đang đi đúng hướng. Năm nay, tôi đặc biệt chú trọng đến đất nện, dành nhiều thời gian tập luyện, làm quen trên mặt sân này trước khi vào giải. Khả năng di chuyển của tôi đã tiến bộ rất nhiều.”

Murray rất tự tin bước vào Monte-Carlo

Roger-Vasselin mới chỉ thắng 1 trong 8 lần đối mặt với Top 10. Chiến thắng duy nhất là trước Juan Martin del Potro tại Tokyo vào tháng 10/2009. Còn lại hành trang của tay vợt người Pháp này chẳng có gì đáng kể. Năm nay đã 29 tuổi, nhưng Roger-Vasselin mới chỉ tham dự 4 giải Masters 1000 và đây là lần đầu tiên trên sân đất nện. Với kinh nghiệm ít ỏi như vậy, chẳng có cơ sở nào để tin anh sẽ làm nên một cú sốc tại Monte-Carlo.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/monte-carlo-ai-lam-kho-duoc-top-3-vong-2-c9a76656.html