'Món hàng bí mật' trên tàu sân bay Kuznetsov: Sự thật chết người!

Nhiều "chuyên gia" đưa ra ý kiến của mình về "món hàng bí mật" được phát hiện thấy bên trong khoang chứa hàng của chiếc tàu sân bay Kuznetsov.

"Món hàng bí mật" trên tàu sân bay Kuznetsov: Sự thật chết người!

Bên trong những kho chứa hàng của chiếc tàu sân bay Kuznetzov luôn nhận được sự quan tâm của người dân Nga nói riêng và độc giả nước ngoài nói chung. Tuy nhiên, những bức ảnh mới xuất hiện trên mạng đã khiến cho người dùng internet đưa ra các bình luận sôi nổi.

Liệu những nhà "nghiên cứu" về vật thể lạ ngoài hành tinh ở các nước phương Tây sẽ nhanh chóng tuyên bố về việc Nga sử dụng công nghệ ngoài vũ trụ hay không?

Sự thật phơi bày ngay trước mắt – một thiết kế lạ lùng, và màu của lớp vỏ bằng thiếc có thể chính là lý do để những người "yêu thích" các lý thuyết về người ngoài hành tinh đưa ra các đánh giá của họ.

Trong bức ảnh thứ hai có thể nhìn rõ vật thể này hơn. Một thiết kế hình Kim tự tháp từ khung sắt được hàn lại với nhau và đặt trên một chiếc phao bằng thùng phi ở 4 góc.

Ảnh: Vk.com.

Đó có thể là gì?

Trên các trang mạng xã hội, nhiều "chuyên gia" quyết định thể hiện tư duy đẳng cấp và đưa ra ý kiến của mình về "món hàng bí mật" được phát hiện thấy bên trong khoang chứa hàng của chiếc tàu sân bay Kuznetsov . Đương nhiên, không thể thiếu cả sự châm biếm, mỉa mai.

Ví dụ, một vài blogger cho rằng có thể đó là một chiếc bè của cướp biển và nhận định: "Về lý thuyết, từng có lúc tàu sân bay Kuznetsov được ví như một chiếc tàu cướp biển lớn nhất, khi nó được chuyển giao từ Ukraine cho Nga sau khi Liên Xô tan rã".

Có người còn thấy "món hàng bí mật" giống như một sản phẩm nào đó được chế tạo bằng "giấy kim loại" – chiếc mũ bằng thiếc hoặc chỉ là một tấm bia đạn bình thường.

Một vài cư dân mạng Ukraine cũng không quên bình luận: "Đây là chiếc thuyền không người lái thử nghiệm mới bị đánh cắp của Azov…"

Nhưng chúng ta đừng quan tâm tới những "phỏng đoán của các chuyên gia" mà dựa trên thông lệ quốc tế về lĩnh vực hàng hải – quân sự và dân sự để lý giải.

Có một truyền thống được biết đến khi đi tàu Nga qua đường xích đạo gọi là Lễ Neptune. Truyền thống này được thực hiện từ thời kỳ thuyền buồm: Khi thời tiết tĩnh lặng ở khu vực xung quanh đường xích đạo, và các thuyền buồm phải mất nhiều thời gian để đợi gió.

Vì thế, để tìm cách giải khuây, người ta đã tổ chức ngày lễ thú vị này cho các thủy thủ. Không loại trừ khả năng "món hàng bí mật" nói trên để phục vụ buổi lễ đó.

Nhưng cũng một giả thiết thực tế khác của việc sử dụng chiếc phao này. Các tàu thuyền trong những chuyến hải trình của mình thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại giữa biển. Tuy nhiên, không phải lúc nào mỏ neo cũng có thể buông chạm tới đáy biển.

Ảnh: Vk.com.

Và khi đó người ta thường sử dụng neo nổi. Có nhiều kiểu thiết kế loại neo nổi này, nhưng nguyên lý chỉ có một: phần dưới là một vật nặng, còn phần trên là chiếc phao. Như vậy, căn cứ vào thiết kế khổng lồ của "Đô đốc Kuznetzov" thì cần phải có một chiếc neo nổi giống như trên.

Ảnh: YouTube.com

Kích thước lớn và thiết kế bên ngoài cho thấy đây là chiếc neo nổi do các thủy thủ Nga tự chế. Thêm nữa, chiếc tàu sân bay này di chuyển trên đại dương không chỉ một mình, và neo nổi dành cho các tàu chiến khác của biên đội phải dễ nhận biết.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/mon-hang-bi-mat-tren-tau-san-bay-kuznetsov-su-that-chet-nguoi-20161224121017815.htm