Mối tình bình dị của cặp đôi yêu xa hai đầu đất nước

2 năm yêu xa Hà Nội - Sài Gòn nhưng tình cảm của Huy và Hạ vẫn luôn bền chặt bởi cả hai đều đã trải qua đau khổ trong tình yêu, hiểu được cách trân trọng mối quan hệ. >> Hài hước bộ ảnh cưới "mê ẩm thực" của cặp đôi Thái Lan >> Chú rể mê gà chọi, ảnh cưới cũng không thể thiếu "vật cưng"

Trần Nhật Hạ (23 tuổi, kinh doanh tự do) và Đỗ Đức Huy (24 tuổi, tiếp viên hàng không) quen nhau qua một người bạn chung. Hạ và Huy đều là người Hà Nội nhưng vì tính chất công việc của Huy nên hai người phải yêu xa tới 2 năm.

Huy là tiếp viên hàng không, vào Sài Gòn làm việc khiến hai người phải duy trì một mối tình ở hai đầu đất nước. Thời gian đầu, trung bình mỗi tháng Huy và Hạ gặp nhau 2 lần, nhưng càng ngày vì cường độ công việc bận rộn mà số lần gặp cũng ít dần, đôi khi phải 3-4 tháng họ mới có cơ hội nhìn thấy nhau. Hiểu công việc của người yêu nên cả hai cùng động viên cùng cố gắng để vun đắp cho tương lai sau này.

Trước khi bắt đầu yêu nhau, Hạ và Huy đã có 2 năm làm bạn. Tình bạn ban đầu cũng rất đỗi bình thường giống như bao người khác, thỉnh thoảng gặp nhau, đôi lúc rủ nhau đi chơi. Thậm chí, Hạ còn bật cười khi nhớ tới kỷ niệm về thời gian đầu quen nhau bằng câu nhận xét: “Hoàn toàn không có ấn tượng gì đặc biệt”.

Cho tới mãi sau này, Hạ và Huy chính thức yêu nhau, cũng không hề có một câu chuyện đặc biệt lãng mạn nào xảy ra cả, “chỉ đơn giản là tình cảm đến tự nhiên thôi, không có gì đặc biệt lắm” – Hạ nhẹ nhàng nói về mối tình của mình như thế.

Cặp đôi này có một điểm chung là đã trải qua những trải nghiệm tình cảm không mấy tốt đẹp trước đó. Chính vì đã từng đau khổ vì tình yêu nhiều rồi nên khi đến với nhau, hai người cùng muốn bù đắp cho nhau những điều thiệt thòi, mất mát.

Trong mắt người yêu, Huy là mẫu đàn ông đơn giản, không mấy lãng mạn, đôi lúc biết chiều lòng bạn gái với vài câu nói ngọt ngào nhưng lại hay thể hiện sự quan tâm bằng hành động hơn là lời nói.

Hạ kể, tới lời tỏ tình trước đây, Huy cũng chỉ thể hiện bằng một câu giản dị rằng: vì anh muốn bảo vệ, che chở cho em. Đến khi quyết định cưới, Huy đặt vấn đề để bố mẹ nhà trai sang nhà gái nói chuyện một cách nghiêm túc chứ không hứa hẹn hoa mỹ với bạn gái.

Kiệm lời nhưng hành động của Huy lại luôn khiến Hạ cảm thấy an tâm vì sự chu đáo, tin tưởng. “Chúng mình đến với nhau từ những gì đơn giản nhất và yêu nhau cũng từ những thứ đơn giản đó”, cô gái 9X cho hay.

“Chồng mình là người hiền lành, biết nhường nhịn, trong khi mình lại khá nóng tính. Vậy nên, anh ấy cũng đóng luôn vai trò cân bằng về mặt cảm xúc trong mối quan hệ. Có những lúc mình cảm thấy nản lòng nhưng lại chính anh ấy an ủi, động viên tiếp thêm cho mình động lực”, Hạ tâm sự.

Mới đây, hai người đã có một chuyến đi tới đảo Minh Châu (Quảng Ninh) để chụp ảnh cưới ghi dấu tình yêu của mình.

H.K

Ảnh: Hải Lê Cao

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/moi-tinh-binh-di-cua-cap-doi-yeu-xa-hai-dau-dat-nuoc-20170619072850244.htm