Mối tình 9 năm của 'nữ hoàng đi bộ' Nguyễn Thị Thanh Phúc

Cách đây ít bữa, tôi nhận được thư mời dự đám cưới của 'nữ hoàng đi bộ' Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc với lời 'nhắn nhủ' rất hài hước đúng với tính cách của Phúc ngoài đời: 'Chị mừng cho em thoát ế nghen chị'.

'Nữ hoàng đi bộ' Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc đã... thoát ế

Tiếng sét ái tình từ…ba tô bún

Phúc giữ kín chuyện tình cảm giỏi cực kỳ bởi rất ít người biết mối tình yêu đương của cô gái xinh xắn này kéo dài đã 9 năm, khi Phúc mới 17 tuổi thôi à. Phúc cười rinh rích: “Anh ấy nhà em người Quảng Trị, cũng sinh năm 1990 -hai đứa bằng tuổi nhưng anh ấy chững chạc bao nhiêu, em lại nhí nhố bấy nhiêu.

Tụi em quen nhau ở một quán ăn. Khoảnh khắc chạm trán đầu tiên, em chỉ thấy anh học sinh vào Đà Nẵng thi đại học có đôi mắt to ơi là to. Anh chàng ra bắt chuyện rồi xin số điện thoại làm quen. Hồi ấy em còn bé xíu, chả nghĩ gì đến yêu đâu mà chỉ chú tâm học hành thôi. Không ngờ anh ấy mò đâu ra địa chỉ tập của em ở sân Chi Lăng rồi ngày nào cũng đạp xe xuống rủ đi café. Nhưng HLV rất nghiêm nên hai đứa chả dễ dàng gặp nhau. Chỉ dám nhắn tin qua lại. Sau này khi đã chính thức nhận lời yêu - mà hai đứa là mối tình đầu của nhau đó chị, em tra hỏi cho bằng được “tại sao thích tui”, chàng chỉ tiết lộ chung chung, à thấy nhí nhảnh thì thích. Em “điên” quá kêu lên, nói thật không tui oánh, chàng mới khai: Lần đầu thấy em nhỏ như cái cây kẹo mà ăn một lúc 3 tô bún nên anh bị sốc tình. Ha ha”.

Quen Phúc đã rất lâu nên tôi biết cô gái sinh ra ở Hòa Vang, Đà Nẵng sống rất nội tâm, sâu sắc và tình cảm. Phúc luôn lạc quan, yêu đời dù sự nghiệp cũng nhiều lúc lên bổng xuống trầm. Trong chuyện tình yêu cũng thế, Phúc và Thắng (tên anh học sinh có đôi mắt to ơi là to) luôn cùng “nắm tay” nhau để vượt qua nhiều thử thách.

Mang tiếng là 9 năm yêu nhau nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần hẹn hò

Phúc bảo: “Hồi đầu, thành tích của em chưa có gì ngoài mấy tấm huy chương giải trẻ. Hai đứa thấy tương lai sao mù mịt và đen tối thế. Em chưa đủ tự tin mình sẽ thành công rực rỡ trên con đường mình đã chọn là VĐV điền kinh nội dung đi bộ. Nhưng người yêu em vỗ về, bảo em sau này chắc chắn hai đứa sẽ ổn định. Mà không chỉ nói suông, muốn ổn định thì phải “quy đổi” ra thành hành động nữa. Yêu thì vẫn yêu nhưng mỗi đưa đều phải nỗ lực, không dám chểnh mảng phần việc của mình. Em mải miết tập, tập và tập, rồi thi đấu hết giải này đến giải khác.

Anh ấy ngoài thời gian đi học còn làm thêm. Hai đưa đều xác định rõ, phải có sự nghiệp thì hạnh phúc mới bền vì bây giờ đâu còn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng như các cụ ngày xưa. Bởi vậy mà mang tiếng là 9 năm yêu nhau nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần hẹn hò, thậm chí có lúc còn phải lén lút nữa cơ vì sợ thầy cô biết, la chết”.

Lập nghiệp tại Đà Nẵng vì vợ

Phúc bảo, người yêu mình thiệt thòi đủ đường vì cứ bị ở trong “bóng tối” riết, mãi gần đây mới được Phúc khoe ảnh trên Facebook. Anh chàng học sinh ngày nào cũng đã chọn công ty Sun Group ở Đà Nẵng làm nơi lập nghiệp để vợ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp. Ngày sinh nhật Phúc năm ngoái, Thắng có màn cầu hôn bất thình lình giữa gia đình và bạn bè làm Phúc một phen đỏ mặt rồi khóc như mưa. Những lúc Phúc thành công từ các giải đấu quốc tế trở về Việt Nam, mọi người ôm hoa chúc mừng tới tấp còn Thắng cũng ôm hoa nhưng đứng trong nhà xe của sân bay để chờ người yêu.

“Khổ thân chàng của em lắm, chị ơi. Những lúc em bị thầy mắng hay tập không tốt, thành tích không cao, bao tức giận em đổ lên anh ấy hết. Hiểu cái nghiệp thể thao vô cùng căng thẳng nên anh ấy chẳng mắng lại bao giờ, còn chăm kỹ hơn, muốn ăn gì cũng mua cho. 9 năm ở trọ, anh ấy tự đi chợ nấu nướng thạo đến nỗi mấy bà bán hàng còn khen, chu choa, con trai sao giỏi giữ. Mỗi lần chở em đi đâu lại nói, em ngồi sau lưng, ôm anh cả đời thế này là anh hạnh phúc nhất thế gian này rồi”.

Hôm nay 3.1, lễ thành hôn của Nguyễn Thị Thanh Phúc và Trần Viết Thắng sẽ tổ chức ở Thánh đường giáo họ Lộc Hòa và sau đó ít ngày đôi bên sẽ mở tiệc thân mật tại nhà riêng của Phúc. Cứ hạnh phúc thế nhé, đôi bạn trẻ, cứ anh chở em để em ngồi sau lưng ôm anh đi trọn con đường phía tương lai!

Nguyễn Thị Thanh Phúc vô địch nội dung đi bộ nữ ở SEA Games 2011, 2013, 2015; đoạt HCĐ châu Á năm 2012, HCB năm 2013, đoạt vé dự Olympic London 2012. Không có đối thủ trong nước suốt 10 năm qua khi liên tiếp giành HCV giải vô địch quốc gia.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/moi-tinh-9-nam-cua-nu-hoang-di-bo-nguyen-thi-thanh-phuc-69341.html