Mối họa của Việt Nam từ lão tướng 35 tuổi

Lập cú đúp vào lưới Campuchia, Mohd Amri phát tín hiệu cảnh báo đến thầy trò HLV Hữu Thắng, đồng thời chứng minh ngọn lửa cống hiến vẫn cháy rực trong anh.

Sinh ra và trưởng thành tại Selangor, Mohd Amri gắn bó với CLB bản địa Selangor FA trong 12 năm liên tục (từ 2001 đến 2013). Năm 2005, Amri đóng vai trò quan trọng trong cú ăn ba nội địa của đội nhà. Một trong những điểm thú vị về Mohd Amri là cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn trên thế giới.

Năm 2009, anh lập cú đúp cho đội ngôi sao Malaysia trong trận giao hữu với Manchester United. Đến năm 2013, anh cũng là người ghi bàn duy nhất cho Malaysia trong trận thua 1-3 trước Barcelona.

Là ngôi sao của bóng đá Malaysia nhưng tiền vệ sinh năm 1981 cũng từng gây ra nhiều thị phi sau vụ chuyển nhượng giống kiểu Figo vứt bỏ áo Barcelona, về đầu quân cho Real Madrid.

Đó là năm 2014, Mohd Amri chuyển từ Selangor FA sang Johor Darul. Ở Malaysia, hai đội bóng này không đội trời chung. Tại CLB mới, Amri nhận mức lương 85.000 ringgit (hơn 430 triệu VND) mỗi tháng.

Ngay mùa đầu tiên, đội trưởng tuyển Malaysia hiện nay đã giúp Johor Darul vượt mặt chính Selangor để đăng quang tại Malaysia Super League. Trong trận lượt đi giữa hai đội năm 2014, Mohd Amri bị chỉ trích vì nhảy múa ăn mừng bàn thắng giúp đội bóng mới đánh bại đội bóng cũ 4-1. Amri lập tức đưa ra lời xin lỗi nhưng fan Selangor không chấp nhận.

Mohd Amri đối đầu Thành Lương tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Anh vắng mặt trận lượt đi.

Hệ quả, trong trận lượt về trên thánh địa Shah Alam, Mohd Amri bị các CĐV từng xem anh là thần tượng la ó, chửi bới và ném chai lọ xuống sân. Sau trận đấu, Amri phải tổ chức họp báo đặc biệt để xin lỗi các CĐV Selangor trong nước mắt.

Bỏ qua những rắc rối, Mohd Amri đạt nhiều thành công tại Johor Darul Ta’zim. Anh vô địch Malaysia Super League 3 mùa liên tiếp và là nhân tố chính giúp đội bóng đăng quang tại AFC Cup 2015, trở thành CLB đầu tiên tại Đông Nam Á vô địch giải đấu này. Quan trọng hơn cả, Amri vẫn được cổ động viên Malaysia hết mực yêu mến và thần tượng.

Mohd Amri Yahyah ra mắt đấu trường quốc tế vào năm 2003, trong kỳ SEA Games tổ chức ở Việt Nam. Sau 13 năm, anh chàng thủ quân sinh ngày 21/1/1981 vẫn miệt mài cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Năm 2010, tại vòng bảng AFF Suzuki Cup, Mohd Amri ghi 2 bàn vào lưới tuyển Lào, góp công đưa đội nhà vào bán kết và sau đó lên ngôi vô địch giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử.

Tại AFF Cup 2014, Mohd Amri Yahyah được đánh giá là tiền đạo thi đấu tốt hàng đầu. Tính đến vòng bán kết, lão tướng sinh năm 1981 đóng góp cho Malaysia 2 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn.

Amri chạm trán Paul Scholes vào mùa hè 2009.

Anh hợp với Norshahrul Idlan Talaha và Safee Sali tạo thành thành bộ ba tấn công đầy sức mạnh HLV Dollah Salleh. Trong cách chơi của Malaysia, Amri được bố trí đá tự do. Anh di chuyển rất rộng nhưng xuất sắc hơn cả là những pha đi bóng ở dọc hành lang phải. Điển hình nhất là pha đi bóng rồi tung cú đá đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với Thái Lan ở vòng bảng.

Một điểm đặc biệt trong phong cách thi đấu của Mohd Amri là anh có thể chơi ở rất nhiều vị trí, từ hậu vệ đến tiền đạo, từ đá cánh đến trung tâm.

Tại AFF Suzuki Cup năm nay, kỳ vọng của CĐV Malaysia dành cho tập thể cầu thủ của HLV Ong Kim Swee rất thấp. Trong các cuộc thăm dò dư luận, có đến 70% cổ động viên bi quan, tin rằng Malaysia sớm bị loại sau vòng bảng.

Khi các cầu thủ giỏi nhất của Malaysia như Indra Putra hay Mohd Safiq Rahim đã giải nghệ hoặc chia tay đội tuyển thì Mohd Amri và Safee Sali là hai chỗ dựa vững chãi trong đội bóng của HLV Ong Kim Swee. Cú đúp vào lưới Campuchia giúp Mohd Amri có pha lập công thứ 7 trong các lần dự AFF Cup. Anh vẫn còn ít nhất 2 trận đấu nữa để khiến con số 7 chưa phải thành tích cuối cùng tại giải đấu cấp khu vực.

Kinh nghiệm có được sau 15 năm chơi bóng là vũ khí đáng sợ nhất của Amri lúc này. Hai bàn thắng ghi vào lưới Campuchia chứng minh khả năng chọn vị trí và chạy chỗ rất tốt của Amri. Trong bối cảnh hàng thủ của tuyển Việt Nam còn nhiều sơ hở, Amri sẽ khiến đoàn quân của HLV Hữu Thắng trả giá đắt nếu xuất hiện bất cứ sự khinh suất nào.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moi-hoa-cua-viet-nam-tu-lao-tuong-35-tuoi-post700005.html