Mọi chuyện xong xuôi, người yêu cười nhạt: 'Ngực to thế kia làm gì có chuyện còn zin!'

"Em còn giả vờ ngây thơ làm gì nữa. Lúc cởi áo em ra, anh đã biết mình là kẻ ăn lại rồi. Ngực to thế kia làm gì có chuyện còn zin cơ chứ?".

Dậy thì sớm nên cơ thể phát triển nhanh hơn so với những bạn gái cùng trang lứa khác khiến Hoa không tự tin mà ngược lại, Hoa tự ti về bản thân mình vô cùng. Các bạn khác thì được tự do mặc những bộ đồ thoải mái, tự do chạy nhảy trong khi Hoa thì phải học cách làm sao cho ra dáng một thiếu nữ. Không chỉ cao lên, mà một số bộ phận trên cơ thể Hoa cũng nở nang ra rất nhiều. Nhất là vòng một. Chẳng thế mà cái biệt danh ngực khủng gắn với Hoa lúc nào mà Hoa chẳng hay.

Biết nhược điểm của mình nên Hoa luôn chọn những chiếc áo rộng thùng thình. Những chiếc váy quây xinh đẹp, những chiếc áo khoét cổ sexy chưa bao giờ được phép xuất hiện trong tủ đồ của Hoa. Dù cho nó có là niềm mong ước. Thậm chí, Hoa còn không bao giờ dám đi ưỡn người về phía trước, cái tư thế mà mấy cô gái hay gọi là ngực tấn công mông phòng thủ ấy. Áo ngực, Hoa cũng phải chọn mấy loại bó sát, thật chặt để ngăn cho cái vòng 1 vĩ đại kia có cơ hội nhún nhảy trên người Hoa.

Có lẽ vì tự ti về bản thân quá mà tròn 27 tuổi đầu rồi, Hoa vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Thật ra là vì Hoa tự ti thôi chứ ngoại hình của Hoa đâu đến nỗi tệ. Ối cô gái còn đang cầu mong được như Hoa ấy chứ. Và cho tới một ngày đẹp trời ấy…

Long đã mang đến cho Hoa rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Long đột ngột xuất hiện trước mặt Hoa mang theo cơn cảm nắng. Hoa vừa nhìn thấy Long thì tim đã loạn nhịp. Long có lẽ cũng như Hoa, cảm mến sự dịu dàng, e ấp của Hoa. Và cả hai đã để cho tình cảm của mình tự trao gửi đến nhau. Long đã mang đến cho Hoa rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Từ ngày quen Long, Hoa yêu đời hơn rất nhiều. Hoa bắt đầu mặc váy, làm dáng cho bản thân, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hoa phát hiện ra Hoa cũng đẹp lắm đấy chứ!

Long là chàng trai đứng đắn và có chí hướng nên Hoa đã nghĩ đến chuyện tương lai xa hơn với Long.Mới yêu nhau được chừng nửa năm nhưng những gì Long làm cho Hoa đủ để Hoa cảm thấy rằng Long chân thành với mình chứ không phải giả dối. Và trong lần sinh nhật Long, Hoa đã quyết định dùng sự trong trắng của mình làm quà tặng Long. Hoa đã mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Long sẽ hạnh phúc, vui mừng thế nào khi phát hiện ra Hoa còn là con gái, và dành trọn vẹn cho Long. Hoa tin, Long sẽ trân trọng nó. Nhưng…

Mọi chuyện xong xuôi, nhìn tấm ga giường phớt đỏ và vẻ mặt Hoa có chút đau đớn thì Long lại cười nhạt:

- Em mới đi vá lại để làm quà tặng sinh nhật cho anh đấy à! – Giọng Long mỉa mai

- Anh… Anh nói gì vậy? Em không hiểu? – Hoa chết trân, ấp úng

“Chứ anh đây kinh nghiệm tình trường đầy mình, muốn lừa thì phải cao tay hơn cơ”. (Ảnh minh họa)

- Em còn giả vờ ngây thơ làm gì nữa. Lúc cởi áo em ra, anh đã biết mình là kẻ ăn lại rồi. Ngực to thế kia làm gì có chuyện còn zin cơ chứ? Em chỉ lừa được mấy thằng ngu thôi. Chứ anh đây kinh nghiệm tình trường đầy mình, muốn lừa thì phải cao tay hơn cơ! – Long cười hả hê

Cổ họng Hoa nghẹn đắng lại, con tim bị bóp nát, tất cả mọi hy vọng, tưởng tượng của Hoa lúc trước đã vụn vỡ. Chỉ là Hoa mơ ra mà thôi chứ còn sự thật nó nghiệt ngã, phũ phàng lắm.

- Dù sao anh cũng phải cảm ơn em về món quà này chứ! Xem ra em cũng đã tốn không ít tâm huyết và tiền bạc mà. – Long nhìn chằm chằm vào mặt Hoa

Bốp… Má Long hằn đỏ những dấu ngón tay của Hoa. Hoa nhìn Long bằng ánh mắt đầy thù hận. Bất giác, Hoa cười châm biếm:

- Đúng vậy, một kẻ mà não chỉ nhỏ như mấy cô ngực phẳng giống anh, tầm nhìn chỉ dừng ở ngực phụ nữ như anhthì chỉ xứng đáng đi ăn lại mà thôi.

Hoa mặc nhanh chóng lại quần áo, bước ra khỏi phòng bỏ lại Long như hóa đá ngồi đó. Hoa không hối tiếc về những gì mình vừa làm. Nó giống như một bài học lớn cho Hoa về cách nhìn người mà thôi. Chỉ có điều làm sao Hoa vẫn thấy cay đắng quá! Tình yêu chân thành, liệu có tồn tại trên đời này không hay chỉ là do bản thân những người con gái giống như Hoa quá mơ mộng, quá hy vọng.

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/moi-chuyen-xong-xuoi-nguoi-yeu-cuoi-nhat-nguc-to-the-kia-lam-gi-co-chuyen-con-zin-250651.html