Mở truyền hình coi phim... Trung Quốc

Ngày nay tỉnh nào ở ĐBSCL cũng có đài truyền hình, phát sóng từ sáng sớm tới nửa đêm. Phim truyện chiếm nhiều thời lượng nhất của các chương trình truyền hình, từ 40 đến 50%; khán giả tha hồ mà xem phim, giải trí.

Các đài truyền hình đầu tư tiền tỉ để dành thời gian chiếu phim Trung Quốc? (Ảnh minh họa) (LĐ) - Lạ một điều, không biết các đài truyền hình có quy ước với nhau hay không, mà khi mở các đài truyền hình lên người xem thấy hầu hết là phim... Trung Quốc (TQ)! Sáng tới tối đều phim TQ Thứ bảy 11.7 vừa qua, vợ con về bên ngoại, nằm nhà một mình trống vắng, tôi mở truyền hình xem cho... có tiếng người. Mở đài Long An lúc 12 giờ trưa, tôi thấy đang chiếu bộ phim truyện TQ “Triệt phá báo tuyết” – tập 13 và 14. Tôi chuyển sang đài khác xem chương trình thể thao. Buổi tối, trước khi đi ngủ (lúc 21g30), tôi lại mở đài Long An và lại thấy phim truyện TQ “Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn” – tập 35 và 36. Tôi thầm nghĩ: Chẳng lẽ đài truyền hình nước mình mà chỉ chiếu toàn phim truyện TQ! Sẵn tờ báo Long An ở đầu giường, tôi mở ra xem phần giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày của đài Long An. Quả đúng như tôi lo nghĩ: Người ta chiếu toàn phim truyện TQ! Ngoài 2 bộ phim đã kể ở trên, trong ngày 11.7 trên đài Long An còn có 3 lần khác chiếu phim truyện TQ, đó là: “Thất tuyệt trận” – tập 33 và 34 (5g40 đến 7g05); “Cẩm Y Vệ” - tập 17 và 18 (16g30 đến 18g05) và “Liêu trai kỳ nữ” - tập 29 và 30 (22g20 đến 23g50). Ngoài 5 bộ phim TQ kể trên, trong ngày hôm ấy đài Long An không chiếu bộ phim truyện nào khác. Thời lượng dành cho 5 bộ phim TQ nói trên là gần 8 giờ, chiếm khoảng 45% tổng thời lượng phát sóng trong ngày của đài Long An. Cầm tờ báo Ấp Bắc đã cũ để xem tình hình ở tỉnh Tiền Giang kề bên ra sao. Chương trình truyền hình đài Tiền Giang ngày 27.5 có 6 lần chiếu phim truyện, với tổng thời lượng gần 9 giờ. Trong đó có 1 lần chiếu phim VN (“Truy tìm dấu vết”, dài 1 giờ), còn lại tất cả đều là phim TQ. Chỉ dài 1 giờ, bộ phim VN lại bị xếp vào giờ “kém” (14 đến 15g), còn lại “giờ vàng”, “giờ bạc” đều dành cho phim TQ. Khi cử tri lên tiếng Tại kỳ họp lần thứ 21 HĐND tỉnh Long An khóa VII (từ 14 đến 16.7.2009), trong bản tổng hợp ý kiến bức xúc của cử tri, có đoạn: “Hiện nay người dân chủ yếu hưởng thụ văn hóa thông qua phát thanh và truyền hình tỉnh. Tuy nhiên vào “giờ vàng” chương trình truyền hình của tỉnh hầu hết là phát các chương trình phim TQ, Hồng Kông, Hàn Quốc... không phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc. Đề nghị Đài PTTH tỉnh cần có những chương trình phù hợp với sự phát triển của con người VN và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước”. Đã 3 – 4 kỳ họp HĐND tỉnh Long An, ý kiến bức xúc nói trên của cử tri đều được nêu ra, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Một người trong Đài PTTH Long An cho biết, truyền hình các tỉnh khác đều làm như thế, nếu Long An không chiếu phim TQ, Hàn Quốc sẽ không cạnh tranh lại. Vậy là, các nhà đài cứ tiếp tục làm cái việc thật đơn giản: Bỏ mấy chục ngàn mua mấy cái đĩa phim TQ là đã có sẵn 50% chương trình truyền hình chiếu cho dân xem. Đứa con trai nhỏ của tôi không biết học từ lúc nào mà bây giờ có thể nhại giọng thuyết minh phim Tàu không khác gì trên truyền hình. Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/mo-truyen-hinh-coi-phim-trung-quoc/20097/147299.laodong