Mở lòng đi cô gái, yêu thì đâu có tội?

Cô không trách mình yêu anh là đáng hay không đáng. Yêu thì đâu có tội. Con người ta, trách bản thân hành động dại dột, chứ ai cấm đoán yêu thương...

Chiều.

Tiếng nắng khẽ gọi cửa làm cô chợt giật mình: Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không có thời gian chăm chút cho bản thân. Không tự dành một buổi cho chính mình. Không bước ra ngoài kia, không chờ cơn mưa đến, không hát vang bài hát. Không đu đưa trên xích đu. Không hé cười như một sáng mùa hạ nào đó trong đời...

Đã bao lâu rồi?

Cùng đôi Jimmy Choo đỏ, cô quyết định.

Đi!

Con đường mở ra lát gạch mòn dẫn lối. Cô đi giữa hàng cây giáng hương xanh những chồi non.

"Đã sang hè, mà tán mới sinh lộc" - Cô thì thầm...

Ảnh minh họa.

Quên sao tại nơi này, anh bên cô tận giây phút cuối.

"Anh có yêu em không?"

Câu trả lời làm trái tim cô đập vang lên và dữ dội hơn bao giờ hết. Ấy là khi cô hiểu ra những chuỗi ngày cô yêu anh. Yêu ánh mắt. Yêu nụ cười. Yêu từng cử chỉ. Yêu cả cái cách anh chăm chú ăn món cơm cô nấu...

Trong thế giới của cô, anh là thứ hai, thì không ai đứng nhất. Tuyệt đối thế!

Ấy nhưng,

Tiếng trái tim... Lại là tiếng kêu thắt nghẹn đến tuyệt vọng. Đến vụn vỡ. Đến bàng hoàng rồi sau đó là sụp đổ.

"Không."

Ảnh minh họa.

Cô da diết đau đớn những hôm ngồi chờ anh xanh gầy tiêu tàn. Những đêm đôi mi buồn được khép lại sau bóng đen u ám của cô đơn...

Mà anh, chẳng hề bận lòng.

Vì một người, cô lỡ hẹn với bao người...

Vì một người, cô ngược dòng hối hả chỉ để cố níu một bàn tay nhưng không thành.

Vì một người, cô chẳng còn là cô. Là chính mình nữa.

Cũng may.

Hôm nay, trời kịp xanh.

Thoáng chốc, câu nói của tiểu thuyết gia lãng mạn nổi tiếng người Mĩ hiện ra: " Always listen to your heart. Because even though it's on your left side, it's always right".

Phải!

Cô - người con gái đã chịu bao thương tổn, giờ là lúc vượt qua tất cả, để vững đi.

Cô không trách mình yêu anh là đáng hay không đáng. Yêu thì đâu có tội. Con người ta, trách bản thân hành động dại dột, chứ ai cấm đoán yêu thương...

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/mo-long-di-co-gai-yeu-thi-dau-co-toi-100592/