Mơ làm tiếp viên hàng không, thiếu nữ Trung Quốc thi 15 trường trong 15 ngày

Cô gái 19 tuổi sụt liền 4 kg sau một tuần chạy khắp 4 thành phố, chi một khoản tương đương 100 triệu đồng.

Trương Hưng Hoa (Zhang Xing Hua), 19 tuổi, đến từ thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông), đăng ký dự thi 15 trường trong 15 ngày để thực hiện ước mơ làm tiếp viên hàng không. Tại Trung Quốc, thi vào trường đào tạo tiếp viên hàng không cũng được coi là thi nghệ thuật. Các thí sinh phải thi biểu diễn tài năng, kiểm tra hình thể, cách đi đứng, cúi chào...

Sau một tuần chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cô gái trẻ đã giảm 4 kg. Không chỉ vất vả, mệt mỏi, Trương Hưng Hoa còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho hành trình theo đuổi giấc mơ của mình. Từ khi bắt đầu tập luyện cho đến khi thi xong, chỉ trong 3 tháng cô đã bỏ ra hơn 30.000 tệ (gần 100 triệu đồng).

Kết thúc một ngày thi, Hưng Hoa tẩy trang, vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa tập động tác vũ đạo trên giường khách sạn.

Chuyên ngành tiếp viên hàng không đòi hỏi yêu cầu cao về diện mạo và tư thái. Khi về khách sạn nghỉ ngơi, Trương Hưng Hoa cũng không quên đặt sách lên đầu để tập đứng. Đợt tuyển sinh nghệ thuật năm nay, Hưng Hoa phải chạy qua chạy lại hơn 10 chuyến giữa 5 thành phố Tế Nam, Truy Bác, Duy Phường, Tân Châu, Thượng Hải.

Thực tế, Hưng Hoa đăng ký dự thi vào 17 trường nhưng do thời gian thi bị trùng nên đành từ bỏ 2 trường.

Ngoài chi phí học lớp bồi dưỡng, lệ phí đăng ký thi, tiền ăn ở khách sạn, Trương Hưng Hoa còn phải chi một khoản không nhỏ cho quần áo và mỹ phẩm xịn. Hưng Hoa cho biết, từ một người chẳng biết gì về trang điểm, giờ cô đã thành thục tự makeup xong xuôi chỉ trong 20 phút.

Dự thi vào trường nghệ thuật, Hưng Hoa mang theo rất nhiều trang phục biểu diễn, đồng phục tiếp viên hàng không để phù hợp với yêu cầu của từng trường.

"Bài tủ" của Hưng Hoa là múa Tân Cương. Trước mỗi buổi thi, cô luôn tập đi tập lại từng động tác trước gương.

15 ngày ngược xuôi, mỗi ngày Hưng Hoa đều phải dậy từ 4-5 giờ sáng, mặc sẵn đồ diễn bên trong áo khoác rồi đến trường thi.

Trương Hưng Hoa được mẹ và chị gái ủng hộ hết mình để theo đuổi nghề tiếp viên hàng không. 9 năm trước, chị gái của Hưng Hoa cũng có ước mơ này nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên đành từ bỏ.

Trương Hưng Hoa có diện mạo ưa nhìn, thân hình cân đối, nhờ thế cô gái 19 tuổi trông khá nổi bật giữa các thí sinh. Hưng Hoa đã thuận lợi vượt qua vòng thi thứ nhất của nhiều ngôi trường.

Tuệ Anh (theo QQ)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/mo-lam-tiep-vien-hang-khong-thieu-nu-trung-quoc-thi-15-truong-trong-15-ngay-3544598.html