MK Dons 4-0 M.U: Thảm bại không tưởng!

Trong cơn ác mộng người hâm mộ M.U cũng không thể ngờ được rằng đội bóng của họ sẽ thảm bại trước đối thủ ở hạng 3 với tỉ số 0-4.

Man Utd tiếp tục sa lầy vào khủng hoảng trong giai đoạn khởi đầu triều đại Van Gaal với thất bại muối mặt 0-4 trước MK Dons, thất bại khiến họ bị đá bay khỏi Capital One Cup ngay từ vòng thứ 2. Như vậy, sau 3 trận đấu chính thức đầu tiên, Van Gaal vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Ở trận này, HLV Louis Van Gaal sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Jaidy Sanko, Reece James, Powell, Vermijil, Michael Keane... Tuy nhiên, bên cạnh đó là những ngôi sao đã thành danh, đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào như David De Gea, John Evans, Anderson, Kagawa, Welbeck, Chicharito.

Van Gaal lại thất bại khi dùng sơ đồ 3-5-2

Van Gaal lại thất bại khi dùng sơ đồ 3-5-2

Bất ngờ đã xảy đến ở phút thứ 25 khi John Evans trong tư thế trống trải đã đá bóng vào chân tiền đạo Reeves của MK Don để anh này chuyền cho đồng đội Will Grigg ghi bàn.

Thua bàn ngớ ngẩn, thế trận bế tắc của M.U càng trở nên bế tắc hơn. Trong khi đó, tinh thần của MK Dons được đẩy lên cực cao và chính họ chứ không phải M.U mới là những người có nhiều cơ hội hơn sau đó. Đáng tiếc trong hiệp 1, MK Dons không thể nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Van Gaal bắt đầu thực hiện một số thay đổi, tuy nhiên, khi các thay đổi của ông chưa phát huy tác dụng, các hậu vệ của ông lại tiếp tục mắc sai lầm.

Phút 65, M Keane chuyền hỏng ở giữa sân mở đầu cho đường phản công chớp nhoáng của MK Dons và chỉ sau vài đường chuyền, bóng đã nằm gọn trong lưới của De Gea. Người lập công cho MK Dons lần này vẫn là Will Grigg với một pha đánh ngực điệu nghệ.

William Grigg, tác giả cú đúp trong chiến thắng trước M.U

Tuy vậy, thảm họa chưa kết thúc với M.U. Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ của M.U liên tục phạm sai lầm sau đó. Sự chậm chạp của M Keane và Evans trở thành điểm yếu chết người cho MK Dons khai thác.

Lần lượt các phút 70 và 84, tiền đạo trẻ vào thay người của MK Dons, Benik Afobe liên tiếp ghi 2 bàn thắng nữa ấn định chiến thắng không tưởng cho đội chủ nhà. Trong đó, ở bàn thắng cuối cùng, một mình Afobe đã đánh bại sự tranh chấp của 3 trung vệ M.U trước khi sút tung lưới De Gea.

Như vậy, một lần nữa người hâm mộ M.U lại phải nhận trái đắng với kết quả của đội chủ nhà. Song, trận thua thảm trước Milton Keynes Dons thật sự bắt đầu làm người hâm mộ hoài nghi về cuộc cách mạng 3-5-2 mà Louis van Gaal áp dụng cho đội bóng. Cuối tuần này, Di Maria có thể ra sân. Và nếu M.U lại thua, hẳn là Van Gaal phải suy nghĩ lại tư duy chiến thuật của mình.

Đội hình ra sân:

MK Dons: Martin, Baldock, Lewington, Kay, McFadzean, Alli, Potter, Bowditch, Reeves, Carruthers, Grigg

Manchester United: De Gea, M Keane, Evans, Vermijl, James, Powell, Janko, Anderson, Hernandez, Kagawa, Welbeck

Đ.H

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/binh-luan-bong-da/mk-dons-4-0-mu-tham-bai-khong-tuong-3054930/