Miss ứng xử Imiss Thăng Long: muốn trở thành nhà ngoại giao

TPO - Ngụy Hải An chủ nhân của Miss ứng xử Imiss Thăng Long năm nay đến từ Học viện ngoại giao đang ấp ủ ước mơ trở thành người phụ nữ không chỉ biết chăm lo cho gia đình, cho người thân mà còn biết quan tâm đến xã hội và cống hiến sức mình cho đất nước.

Miss ứng xử Imiss Thăng Long 2010 Ngụy Hải An. Ảnh: Thuận Phong Cô trưởng khoa tài năng Hiện nay, Hải An đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ quốc tế, Học viên Ngoại giao. Vừa là lớp trưởng cô còn kiêm luôn chức khoa trưởng đảm đương và phân công công việc trong khoa và lớp. Công việc khá vất vả nhưng Hải An nhận thấy những hoạt động này mang lại cho bạn nhiều niềm vui và kinh nghiệm bổ ích. Cô thường cùng các bạn tổ chức các sự kiện nhỏ trong khoa, trường và một số chương trình liên kết với trường khác. Tham gia với vai trò trợ giúp hoặc đóng góp tiết mục văn nghệ. Khi Hải An là sinh viên năm thứ nhất, Học viện Ngoại giao giao lưu với khoa Quan hệ quốc tế của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Đáp lại bài nhảy rất cuốn hút, sôi nổi với 20 thành viên trên sâu khấu của trường bạn, Hải An cùng những người bạn của mình chỉ có 1 tuần tập luyện, nhưng kết quả đã thành công mĩ mãn, trường bạn rất yêu thích tiết mục này. Sở trường của Hải An là nhảy Hiphop. An theo học từ năm lớp 11. Điều đó lí giải vì sao phần thì Tài Năng của Imiss Thăng Long, An đã dự thi bằng một bài nhảy. Điều đặc biệt là bài nhảy này được chính An và người bạn thân biên đạo. Hoạt động đoàn từ những năm cấp ba tại trường THPT Amsterdam nên với An để sắp xếp cân bằng công việc ở khoa, lớp với việc học hành không quá khó. An luôn cố gắng xây dựng hình ảnh của mình vừa hoàn thành tốt công việc được giao vừa đạt kết quả học tập cao. Luôn là bản thân mình nhưng trong cách cư xử thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của các bạn để hiểu, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Thủ khoa khối D với 26.5 điểm, hai kỳ học vừa qua An đều được nhận học bổng của trường. Trước đó 12 năm liền An là học sinh giỏi. An luôn là một lớp trưởng, khoa trưởng gương mẫu trong học tập và các hoạt động đoàn, hội. Người phụ nữ truyền thống trong hiện đại Ước mơ của Hải An là trở thành một nhà ngoại giao giỏi. Tố chất của một nhà ngoại giao giỏi theo An đó phải là một người có nền kiến thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực, không chỉ thấm nhuần nền văn hóa trong nước mà còn am hiểu kiến thức văn hóa thế giới, khi ngoại giao với nước ngoài sẽ không bị hòa tan. Bên cạnh đó, phải là một người nhạy bén, cư xử linh hoạt. Dự thi Imiss Thăng Long, Hải An cho đây là một thử thách và khi đã vượt qua thử thách thì bản thân thấy trưởng thành, tự tin hơn. Đây là cơ hội để bạn hoàn thiện mình. Tuy nhiên trong tương lai, Hải An thích tham gia những cuộc thi về kiến thức, tiếng anh, liên quan nhiều đến chuyên ngành cùng một nhóm bạn để học hỏi được nhiều hơn. Hải An thích tham gia các hoạt động xã hội và cũng yêu nghệ thuật hiện đại như bất kỳ một 9X nào khác. Hải An cho rằng, đa phần 9X hiện nay đều có đam mê, hoài bão và rất năng động. Chỉ có một phận nhỏ 9X đua đòi làm mọi người có cái nhìn không thiện cảm về thế hệ mới. 9X cần một cái nhìn công bằng hơn của xã hội đối với các bạn. Yêu vẻ đẹp truyền thống. Hải An quan niệm rằng dù sau này có làm gì, sự nghiệp phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn phải có một gia đình êm ấm. An muốn sau khi ra trường, ổn định công việc sẽ có một gia đình nhỏ và tự tay chăm lo cho gia đình đó.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/515542/miss-ung-xu-imiss-thang-long-thich-lam-ngoai-giao.html