Mình nên quyết định như thế nào, có nên ở nhà chăm con

Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ thanhngoc81: xin nghỉ tạm thời. Không thì nhờ bà, dì, cô... chăm bé. Vì nhà mình cũng tương tự như bạn, con ốm mệt vô cùng. Không chắc về kinh tế thì lại càng mệt nữa. Kinh doanh không phải là ý kiến hay nếu bạn không "máu" hay không thích. Xin việc về sau không...

Chào các mẹ! Mình đang băn khoăn một chuyện, không biết nên quyết định thế nào nên lập topic để tham khảo ý kiến mọi người, xin các mẹ hãy cho mình lời khuyên. Mình sinh cháu thứ 2 được 8 tháng. Ngay từ khi con mình được 1.5 tháng, cháu bị viêm phổi phải nằm viện tiêm kháng sinh 10 ngày liền. Từ đó đến nay cứ trung bình 1 tháng ốm 1 lần. Lần nào nhẹ thì uống ks ở nhà, nặng phải vào viện điều trị. Từ nhỏ đến giờ đã 3 lần nằm viện điều trị. Bác sỹ chẩn đoán con mình bị viêm phế quản co thắt và nói mình phải xác định tư tưởng phải chiến đấu với bệnh của con từ giờ đến khi con 3 tuổi. Từ lúc nghỉ đẻ đến giờ, chưa có tháng nào mình đi làm đủ tháng. Tháng nào ít thì 1 tuần nhiều thì 10 ngày hoặc nửa tháng. Nói chung là sếp trực tiếp cũng tạo điều kiện cho nghỉ, nhưng nói thật là mình thì ngại vô cùng. Cứ mỗi lần cầm điện thoại để gọi điện xin nghỉ mặc dù chẳng nhìn thấy mặt sếp nhưng mình cảm giác như làm việc gì sai trái vậy. Chẳng biết các mẹ trên này, những mẹ cũng có con bị bệnh viêm phế quản co thắt có phải trải qua cảm giác ấy không, không biết các mẹ làm thế nào để cân bằng giữa công việc và chăm sóc con mỗi khi con ốm đau như vậy. Và bi giờ, sau khi con mình vừa phải đi viện 1 tuần về, chồng mình có ý muốn mình nghỉ việc ở nhà để chăm con. Nói qua để các mẹ hiểu hoàn cảnh của mình. Chồng mình làm ngoài, công việc và thu nhập cũng bấp bênh, có tháng có, có tháng không. Vợ chồng mình còn nợ ngân hàng tiền mua nhà, tiền kinh doanh. Mình năm nay 28 tuổi, đang làm việc cho một ngân hàng cổ phần, mức lương ở mức trung bình ( K rõ con em mấy tháng rồi. Nếu sếp dễ chịu thì cứ xin nghỉ k lương vài tháng đi em ạ. Coi như giữ chỗ. Con qua đốt khó chịu nì nếu đỡ hơn thì có thể gửi người khác trông thử xem sao. Rồi hãy quyết định. Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ thanhngoc81: xin nghỉ tạm thời. Không thì nhờ bà, dì, cô... chăm bé. Vì nhà mình cũng tương tự như bạn, con ốm mệt vô cùng. Không chắc về kinh tế thì lại càng mệt nữa. Kinh doanh không phải là ý kiến hay nếu bạn không "máu" hay không thích. Xin việc về sau không khó, nhưng băng đi một thời gian thì lúc trở lại cũng phải mất chút thời gian làm quen lại. Quan trọng nhất là kinh tế có đảm bảo không? Vì dù sao, mình cần điều kiện để chăm lo cho con mà :)

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f189/minh-nen-quyet-dinh-nhu-the-nao-co-nen-o-nha-cham-con-662852/