Mình có phải bình phong để bạn trai che giấu giới tính thật

'Tao còn tưởng mày bị gay cơ đấy, thế mà cũng có bạn gái à?', câu nói của mẹ anh khiến tôi hoang mang.

Anh ấy K56 - Bách Khoa, chăm học từ nhỏ, còn em là cô bé Ngoại Ngữ "dễ xương" lắm nha. Bọn em chơi thân từ nhỏ, học cùng nhau luôn. Yêu nhau 4 năm nay rồi nhưng thân mật nhau lắm cũng chỉ mới ôm hôn thôi ạ, mà cũng ít khi ôm hôn cơ.

Đợt vừa rồi anh có dẫn em về ra mắt thì mẹ anh ấy bảo: "Tao còn tưởng mày bị gay cơ đấy, thế mà cũng có bạn gái à?". Lúc sau bác ấy dắt cả 2 đứa vào rồi nói: "Hai đứa nói chuyện nghiêm túc đi, nếu con gay thì không cần giấu mẹ, mà cháu là bạn thân của nó cũng đừng đóng kịch để giấu bác, chơi thân từ nhỏ, sao bác không biết mà phải làm trò hề này". Bọn em giải thích mãi mà mẹ anh ấy không tin. Mà bây giờ chính em cũng đang nghi, rốt cuộc có phải anh ấy học BK + xa trường em quá nên đã... một anh nào đó, còn dùng em như là bình phong để che giới tính không? Em phải làm sao ạ???

Nguồn: Confessions HUST

Tâm sự những nỗi niềm, chuyện tình yêu, tình bạn tại đây để được mọi người cùng đồng cảm, tư vấn nhé! Bạn hoàn toàn được giấu danh tính.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/yeu/minh-co-phai-binh-phong-de-ban-trai-che-giau-gioi-tinh-that-3444839.html