Milan đại thắng Bayern 4-0, gieo hy vọng về đế chế hồi sinh

Milan đã có chiến thắng gây sốc tại Trung Quốc khi hạ Bayern Munich hùng mạnh với tỷ số 4-0.

Dù đây chỉ là trận giao hữu khởi đầu mùa giải nhưng cả hai đội đều nghiêm túc. Với Bayern, họ cần ghi điểm với CĐV Trung Quốc nên HLV Carlo Ancelotti đã tung ra sân đội hình khá mạnh với sự góp mặt của cả Rafinha, Hummels, Alaba, Ribery, Muller và Lewandowski. Tân binh James Rodriguez cũng được tung vào sân trong hiệp 2 nhưng đội bóng xứ Bavaria hoàn toàn mờ nhạt trước người Ý.

Milan không dùng đội hình mạnh nhất  mà cho nhiều cầu thủ có số áo to ra sân trong hiệp 1 nhưng vẫn ghi được 3 bàn. Sang hiệp 2, Milan thay đổi gần hết đội hình và đưa cả tân binh Bonucci đá trong 30 phút cuối nhưng vẫn duy trì được thế thượng phong để ghi thêm 1 bàn thắng nữa.

Một chiến thắng đậm cho thấy Milan có những động thái trở mình quay lại xây dựng một đế chế. Từng là biểu tượng của bóng đá châu Âu nhưng 6 mùa giải gần đây, Milan không cạnh tranh nổi với Juventus. Mùa trước, Milan kém Juventus đến 28 điểm và xếp thứ 5. Sự sa sút của Milan được lý giải đơn giản từ việc họ không được đầu tư đúng mức.

Nhưng mùa hè này có vẻ đã thay đổi dưới sự điều hành của chủ tịch mới người Trung Quốc Li Yonghong. Trước khi mua Bonucci, Milan đã ký hợp đồng với 7 cầu thủ dưới 26 tuổi là Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez, Andre Silva, Fabio Borini và Andrea Conti.

Tổng cộng, Milan đã chi 100 triệu euro cho mua sắm trong hè này để trở thành đội bóng chịu chơi hàng đầu thế giới. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, các cầu thủ Milan đã cho thấy phong thái của một đế chế đang trở lại khi họ vùi dập Bayern.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/milan-dai-thang-bayern-4-0-gieo-hy-vong-ve-de-che-hoi-sinh-67735.html