Miền Trung bốn bề nước dâng, người và gia súc ở Hà Tĩnh chạy lũ suốt đêm

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều địa phương bị ngập nặng, trong đó có “rốn lũ” huyện Hương Khê. Giữa đêm, người dân Hương Khê đã phải bì bõm dưới nước để dọn lũ và chạy lũ.

Những chiếc thuyền nhỏ là phương tiện duy nhất để cho người dân vùng lũ Hương Khê di chuyển vào lúc này

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại huyện Hương Khê, các xã như Hương Thủy, Lộc Yên, Phú Phong, Hương Giang… đang trong tình trạng ngập nặng.

Các hộ dân đã bắt đầu sơ tán đến những vị trí cao hơn để tránh lũ. Đặc biệt, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, nhiều hộ dân đã dựng lán để làm chỗ trú chân cho gia súc, gia cầm.

Cảnh người dân ở xã Phú Phong bì bõm dưới nước khi bốn phía nước bao quanh

Rút kinh nghiệm từ trận lũ trước, nhiều hộ dân ở các xã kể trên đã lên kế hoạch dọn dẹp đồ đạc từ chiều 31.10.

Anh Nguyễn Văn Thuận, ngụ xóm 7, xã Phú Phong cho biết: “Tôi cùng nhiều người khác đã bắt đầu sơ tán các cụ già, trẻ nhỏ đến địa điểm an toàn. Trâu, bò, lợn, gà cũng đã được đưa đến vị trí cao ráo hơn. Năm nào cũng vậy, cứ lũ về là bà con chúng tôi lại mất ăn mất ngủ”.

Những ngôi nhà bị nước lũ bao quanh

Vật nuôi cũng bì bõm giữa nhà khi nước lũ dâng lên trong đêm

Trong khi đó, những người dân của xóm Hải Thượng, xã Lộc Yên từ sáng sớm đã chèo thuyền lên đường mòn Hồ Chí Minh để tránh lũ. Theo phản ánh, nhiều hộ gia đình chưa kịp dọn dẹp nhà cửa từ trận lũ trước thì nay lại hứng chịu trận lũ thứ hai.

Một số hình ảnh do Thanh Niên ghi lại tại huyện Hương Khê vào sáng 1.11:

Cảnh trâu, bò đứng ở trên tuyến đường mòn Hồn Chí Minh, đoạn đi qua xã Phú Phong. Trong đêm,người dân đã sơ tán gia súc gia cầm lên đây nhằm cứu vãn tài sản của gia đình.

Thậm chí, nhiều em nhỏ cũng đã rèn luyện kĩ năng chèo thuyền để vận chuyển thức ăn cho gia súc gia cầm trong mưa

Những chiếc thuyền hoạt động liên tục để sơ tán người dân bị chia cắt vì lũ ở xã Phú Phong

Các cụ già được ưu tiên sơ tán lên các gia đình ở địa điểm cao hơn để trú ngụ trong những ngày lũ lụt

Cảnh người dân của xóm Hải Thượng, xã Lộc Yên tập trung lên đường mòn Hồ Chí Minh do nhà cửa đã bị ngập

Sông Ngàn Sâu “biến mất” do nước lũ tràn về

Dựng vội lán tạm bợ để bò trú ngụ trong những ngày lũ về

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/mien-trung-bon-be-nuoc-dang-nguoi-va-gia-suc-o-ha-tinh-chay-lu-suot-dem-760859.html