Michu giải nghệ: Đoạn kết buồn của một biểu tượng

Mùa giải duy nhất tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Swansea khiến Michu luôn được xem như một hiện tượng ‘lóe lên rồi chợt tắt’. Nhưng với CLB hạng hai Tây Ban Nha – Real Oviedo, nơi Michu bắt đầu sự nghiệp chơi bóng và gắn bó trong 14 năm. Anh còn hơn cả một biểu tượng.

Ở tuổi 31, mắt cá chân của Michu đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi một chấn thương không thể chữa khỏi, khiến anh đi lại khó khăn và ngày càng bế tắc với việc chơi bóng. Vì lẽ đó, Michu buộc phải đưa ra quyết định đau lòng, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thành công ngắn ngủi đã đưa anh đến trận ra mắt ĐKVĐ thế giới TBN dưới thời HLV Vicente del Bosque.

Giờ đây, Michu đã chính thức giải nghệ nhưng anh không hoàn toàn rời xa cuộc sống bóng đá vì trong tâm trí tồn tại một niềm đam mê mãnh liệt khác ngoài thi đấu cho Oviedo. Kế hoạch trở thành một huấn luyện viên và giám đốc thể thao trong tương lại đã được Michu cụ thể hóa bằng những khóa học ngay lúc này. Dù vậy, tinh thần cầu tiến không phải phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất xuyên suốt sự nghiệp cầu thủ của anh.

Michu lúc mới ra mắt ở Oviedo.

Điều khiến Michu vượt trên cả một biểu tượng ở Oviedismo (biệt danh của Real Oviedo) là anh chưa bao giờ quay lưng với đội bóng. Mỗi bàn thắng mà Michu ghi được với Celta Vigo hay sau này với Rayo Vallecano và Swansea đều trở thành những ‘món quà’ quý giá gửi đến CLB nhỏ bé Oviedo như lời khẳng định đanh thép anh luôn là ‘sản phẩm’ thành công nhất lịch sử của lò đào tạo đội bóng hạng hai TBN.

Trên hết, ‘pha lập công’ quan trọng in sâu vào tâm trí NHM Oviedo là khi Michu nhất quyết từ chối tiếng gọi từ Sporting de Gijon, bỏ qua cơ hội lên chơi tại La Liga ở thời điểm năm 2010 vì mối quan hệ kình địch với Oviedismo, thể hiện tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối của anh dành cho đội bóng thời niên thiếu.

Michu từ bỏ cơ hội thi đấu ở La Liga vì lòng trung thành tuyệt đối với Oviedismo.

“Có chút phiền toái khi nghĩ đến một ngày nào đó, tôi thức dậy vào buổi sáng và phải chấp nhận thực tế rằng sẽ không thể bước đi được nữa (do chấn thương) nhưng rồi cuộc sống tại Oviedo khiến tôi cảm thấy tốt hơn và bắt đầu quen dần với nó,” Michu chia sẻ về động lực giúp anh tiếp tục chơi bóng vào ngày 22-8-2016.

Hôm nay, gần một năm sau, lời nói của Michu đã trở thành hiện thực với chấn thương mắt cá ngày càng tồi tệ, buộc anh phải đưa ra quyết định không bao giờ mong muốn: rời khỏi đội bóng mình yêu mến sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Michu và bàn thắng đưa tuyển TBN đến World Cup 2014.

Dù vậy, Michu vẫn xứng đáng là đại sứ của Real Oviedo, quảng bá hình ảnh của CLB đến với thế giới bóng đá. Anh đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng trong màu áo Swansea và đưa ĐT Tây Ban Nha tới VCK World Cup 2014 với pha lập công vào lưới Belarus.

Như lời HLV Antonio Rivas, người đã giúp Michu có màn ra mắt Oviedo khi còn là một cậu bé, từng nhận định: “Cậu ấy sở hữu tài năng lớn và là một tấm gương sáng về lòng trung thành. Còn nhớ khi mới 19, cậu ấy đã cố gắng học hỏi tất cả mọi thứ, rất cần cù và luôn biết tiếp thu. Nếu không dính phải chấn thương mắt cá nghiêm trọng, Michu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ bóng đá”.

Michu hơn cả một biểu tượng ở Oviedismo.

Sân El Tartiere mãi là ngôi nhà của Michu. Và Real Oviedo luôn là gia đình của anh. Oviedismo đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Michu qua năm tháng từ khi anh còn là một cậu bé đến lúc vươn lên thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Và giờ đây, Michu được NHM Oviedo chờ đợi sẽ trở lại mạnh mẽ khi bước vào một giai đoạn quan trọng khác trong sự nghiệp bóng đá.

Xem lại màn trình diễn đáng nhớ của Michu trong màu áo Swansea:

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:00 18/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/michu-giai-nghe-doan-ket-buon-cua-mot-bieu-tuong-d402695.html