Mẹ yên tâm vì thấy con gái và bố dượng rất thân thiết nào ngờ...

“Từ bây giờ, chú Kiên sẽ làm ba con nhé, đồng ý không?” chị xoa đầu cô con gái nhỏ 5 tuổi rồi thủ thỉ bên tai nó. Thấy con gái không nói gì chỉ reo lên sung sướng rồi chạy nhảy đi chơi đùa.

- Mẹ ơi, chú ấy là ai thế hả mẹ? - Đây là chú Kiên, con chào hỏi đi. Từ nay hãy gọi chú ấy là ba nhé. - Ba sao? Thế là từ giờ con có qua rồi sao. Oa, vui quá, vậy là từ nay con cũng sẽ có ba đưa đến trường rồi đón về sau giờ học như các bạn cùng lớp con phải không mẹ? - Ừ đúng rồi con, chú… ba… Ba Kiên sẽ yêu thương con như con ruột vậy.

Chịu không? Hai bố con mình cùng chạy ra đằng kia chơi nhé. - Thế thì được, đi thôi ba, ra kia chơi cầu trượt thôi. Thấy cô con gái 5 tuổi nhanh chóng chấp nhận sự hiện diện của anh mà chị thở phào như trút được ánh nặng trên vai xuống. Chị cứ sợ con sẽ phản đối rồi nằng nặc đòi bố ruột của nó về. Chồng chị bỏ đi xứ người rồi kết hôn với người đàn bà khác khi chị thậm chí còn chưa biết có sự tồn tại của đứa con gái nhỏ trong bụng. Đến khi thấy bụng mình to lùm lùm chị mới tá hỏa đi tìm anh chịu trách nhiệm thì mới biết anh đi nước ngoài định cư với gia đình vợ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Ôm trong bụng một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên từng ngày, chị bật khóc nức nở, khóc cho cuộc đời mình, khóc cho số phận con gái lớn lên cũng giống như chị, không có tình cha yêu thương, cuộc đời hai mẹ con chị chẳng nhẽ mãi cứ quanh quẩn như thế sao. Rồi, chị sinh con một mình trong bệnh viện, chẳng có ai ở bên. Mẹ đẻ chị thương con gái số khổ cũng lật đật chạy lên từ quê để chăm con gái mấy ngày rồi cũng chẳng ở lại được bao lâu. Chị lại một mình vò võ nuôi con.

(ảnh minh họa)

Trộm vía con gái lớn lên biết chị vất vả nên cũng thương mà ít ốm, nhìn con lớn lên nhưng thiếu vắng tình thương của ba khiến chị chạnh lòng. Nhất là những hôm tan làm về muộn, thấy ánh mắt con cứ nhìn hau háu theo hướng các bạn có ba đến đón về mà chị cảm thấy tủi thân và thương con vô hạn.

Chị nhận lời quen Kiên, một phần vì anh hiểu hoàn cảnh của chị cũng một phần nữa là anh với con gái chơi rất hợp với nhau. Từ ngày chị dẫn anh về ra mắt với con, mà mấy ngày hôm sau con gái lúc nào cũng hỏi “Ba Kiên đâu, khi nào thì ba Kiên về ở với chúng ta hả mẹ?” khiến chị có thêm niềm tin sẽ cùng anh chung sống hạnh phúc. Đám cưới của hai người vừa tổ chức chưa được bao lâu thì chị nhận được tin công tác đột xuất 2 tháng.

Dù không muốn nhưng đây là lệnh điều động từ sếp tổng nên chị đành nghe theo. Trước khi đi, chị xoa đầu con gái an ủi: - Mẹ đi công tác mấy ngày, con ở nhà với bố Kiên ngoan nhé, có gì mẹ sẽ gọi điện về sau. - Mẹ đi về nhanh nhanh mẹ nhé. Con sẽ ở nhà chơi ngoan. Con nhớ mẹ. - Em cứ đi đi, để con cho anh chăm sóc. Hai bố con anh chơi với nhau vui lắm con nhỉ? - Dạ, tí bố lại bế con chơi tàu lượn tiếp nhé. Con muốn bay cao thật là cao.

Thấy anh và con gái quấn quýt nhau như thế chị cũng cảm thấy yên tâm phần nào, chắc chắn Kiên sẽ đối xử tốt với con gái mà. 2 tháng đi xa, ngày nào chị cũng gọi điện thoại về để nghe giọng con, thấy con gái nói giọng vui vẻ được bố chăm sóc thích lắm, mua cho bao nhiêu đồ ăn ngon. Một buổi sáng, chị xin nghỉ phép mấy ngày để ở nhà chơi với con thì thấy con gái ôm bụng đau quằn quại, mồ hôi chảy ra không ngừng, sợ con ăn phải thứ gì lạ, chị vội vàng đưa con tới bệnh viện kiểm tra. Nhận được kết quả từ bác sĩ mà chị như rụng rời cả chân tay.

(ảnh minh họa)

Bác sĩ trách mắng chị sao không quan tâm gì đến con cái để nó mắc chứng rối loạn tiêu hóa nặng nề rồi còn có dấu hiệu bị xâm hại thì chị mới tá hỏa lên. Sao lại như vậy được chứ, rõ ràng ngày nào chị cũng gọi điện về thì con đều bình thường mà. - Con gái, con nói cho mẹ nghe bố ở nhà đã làm gì đi.

Bố cho con ăn gì? Chơi trò gì với con thế? - Bố á, bố cho con ăn bánh kẹo ngon lắm, con thích cái gì bố cũng cho con ăn hết. Nhưng mà bố lạ lắm, cứ hay nằm đè lên con thôi, con không thích đâu nhưng bố bảo bố yêu con nên mới như thế. Mà bố nặng lắm mẹ ạ, làm con đau hết cả người.

Nghe con nói lại như vậy khiến chị ôm hai vai bật khóc. Sao anh ta có thể đối xử với con bé như vậy chứ, nó mới chỉ mới 5 tuổi thôi mà, đáng nhẽ ra chị không nên tin tưởng giao con bé lại cho anh ta chăm sóc. Thật đúng là khác máu tanh lòng mà, khổ thân con chị, nó mới có bố còn chưa được 1 năm. Chị định mang lại tình thương trọn vẹn có cả cha cả mẹ cho con nhưng suýt chút nữa chị đã hại con mình rồi. Người đàn ông mà chị tưởng tốt với mẹ con mình lại là quỷ đội lốt người...

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-yen-tam-vi-thay-con-gai-va-bo-duong-rat-than-thiet-nao-ngo-172019/