Mẹ qua đời vì từ chối xạ trị ung thư: Bé trai được giữ lại ngày ấy giờ ra sao?

Dường như hiểu được sự hy sinh to lớn của mẹ nên dù phải sống xa hơi ấm của mẹ, Long Nhật vẫn ngoan ngoãn và ngày càng trở nên khỏe mạnh.

Đã 7 tháng từ ngày chị Đặng Thị Thảo - người mẹ nổi tiếng xứ Nghệ vì từ chối xạ trị ung thư để nhường sự sống cho con qua đời, nhưng nỗi đau về sự mất mát to lớn vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người thân của chị.

Bé Trần Long Nhật giờ đã không còn là cậu bé đỏ hỏn, ốm yếu như 7 tháng trước nữa. Bé bụ bẫm, đáng yêu và lanh lợi hơn sau quãng thời gian được ông bà ngoại chăm sóc. Bé Nhật rất ngoan và phát triển khỏe mạnh.

Hiện tại, cậu bé đã được 6 kg, biết lật và luôn nhoẻn miệng cười khi có người nói chuyện.

"Thằng bé biết không có mẹ nên rất an phận, ít khi khóc lắm, kể cả lúc bị đau sốt chi cũng nằm thao thức suốt đêm rứa thôi, chứ không làm nũng ông bà", bà Vũ Thị Lân (bà ngoại bé Long Nhật, ở xóm 5, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ.

 Long Nhật nay đã được 7 tháng tuổi, nặng 6 kg.

Long Nhật nay đã được 7 tháng tuổi, nặng 6 kg.

Nhắc về thời khắc định mệnh, khi đứa cháu trai Trần Long Nhật chỉ vừa kịp đầy tháng, cũng là ngày Nhật và người chị gái Bảo Ngọc vĩnh viễn mất mẹ, bà Lân không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa.

Bà Lân kể: "Hồi học xong lớp 12 là hắn cưới thằng Linh, đến năm 2015 vợ chồng hắn đẻ con bé đầu tiên. Mô được 3 tháng, hắn hay bị đau mỏi vai mới đi khám thì bác sĩ nói bị u mỡ, rồi chồng hắn vay mượn đem đi mổ, tưởng rứa là xong, ai ngờ...".

Sau khi cưới anh Trần Văn Linh, chị Thảo theo về nhà chồng ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu) mưu sinh bằng nghề bán rau củ ngoài chợ, thu nhập không cao nhưng cuộc sống gia đình anh chị luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

Tuy nhiên, tai họa cứ liên tục ập đến cuộc sống đang yên bình của đôi vợ chồng trẻ.

Những tưởng sau khi mổ u mỡ xong, sức khỏe sẽ hồi phục để chị cùng chồng lo lắng cho gia đình, chăm sóc và nuôi dạy cô con gái nhỏ. Nhưng rồi bất hạnh lại kéo tới, vai trái chị nổi lên những cục u bất thường và ngày càng lan rộng. Cuối cùng, bác sĩ thông báo chị bị ung thư, phải tiến hành xạ trị.

Video: Người phụ nữ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời

Kể về người con rể, bà Lân không giấu sự tự hào và thương mến: "Hắn chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền cho vợ chữa bệnh, rồi còn công việc buôn bán, chăm con bé. Nhìn hắn gầy rộc đi ai cũng thương".

Khi đang nỗ lực điều trị thì chị Thảo phát hiện mình mang thai bé Nhật. Có thêm con sẽ giúp gia đình nhỏ thêm tiếng cười, nhưng anh chị không giấu nổi sự băn khoăn, lo lắng khi sức khỏe của chị không đảm bảo.

Rồi sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, bàn tính với chồng, chị quyết định dừng xạ trị để đảm bảo an toàn cho con.

Tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy lo lắng cho quyết định này của chị, nhưng với tình yêu của một người mẹ, chị kiên quyết giữ lại đứa con như món quà dành cho chồng lỡ một mai chị không còn.

Không còn xạ trị, sức khỏe của chị cứ yếu dần đi, nhưng chưa bao giờ người mẹ ấy tỏ ra sẽ bỏ cuộc hay rơi nước mắt. Chị kiên cường trước mặt mọi người, dành nhiều thời gian hơn bên cô con gái nhỏ và đếm từng ngày để chờ con trai chào đời.

Bé Long Nhật rất ngoan và phát triển khỏe mạnh.

Khi thai nhi vừa bước sang tháng thứ 8, các bác sĩ yêu cầu mổ để cứu em bé và kéo dài sự sống cho mẹ. Cậu bé ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc xen lẫn chút xót xa của gia đình.

Kịp nhìn thấy mặt đứa con đã dùng cả tính mạng để đánh đổi, với chị Thảo đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Rồi sau khi Nhật vừa tròn tháng, chị ra đi để lại 2 đứa con thơ cho chồng và bố mẹ nuôi dưỡng.

Chị Thảo qua đời, Nhật về ở với ông bà ngoại để bố đi làm và chăm sóc chị gái.

"Giờ bố hắn vẫn bán rau ngoài chợ để kiếm tiền sinh hoạt với trả nợ, còn bận chăm sóc cho Bảo Ngọc nên vất vả lắm", ông Đặng Đình Lộc (bố chị Thảo chia sẻ).

Từ ngày con gái mất đi vì bệnh ung thư, ông Lộc và bà Lân nén chặt nỗi đau vào trong, đưa Nhật về nhà chăm sóc để phần nào đỡ đần cho con rể. Sự hiện diện của đứa cháu cũng giúp ông bà vơi bớt phần nào nỗi nhớ thương con.

Trước đó, bà Lân nghỉ hẳn việc đi chợ bán rau, hằng ngày ở nhà chăm sóc cháu và lo cơm nước cho chồng. Còn ông Lộc, trước còn khỏe mạnh cũng đi chở hàng cho người ta, nhưng nay sức khỏe ngày một yếu đi nên ông ở nhà phụ vợ trông cháu để bà ra chợ bán trở lại.

Cứ mỗi cuối tuần, anh Linh lại chở theo Bảo Ngọc sang nhà bố mẹ vợ thăm con trai. Dù thương con, nhưng vì điều kiện khó khăn lại còn cô con gái nhỏ cần người chăm sóc, nên anh đành tiếp tục gửi con ở nhà ngoại.

Dù thiếu bàn tay của mẹ, nhưng Long Nhật và chị gái vẫn còn vòng tay yêu thương, chăm sóc của ông bà và bố.

Nhìn đứa cháu đang ngon giấc, bà Lân nói: "Chỉ mong tụi hắn lớn lên khỏe mạnh để cho mẹ hắn yên tâm, còn lại không cần gì nữa cả".

An Nhiên

Nguồn VTC: http://vtc.vn/me-qua-doi-vi-tu-choi-xa-tri-ung-thu-be-trai-duoc-giu-lai-ngay-ay-gio-ra-sao-d342171.html