Mẹ mang thai hộ con gái bị mắc bệnh ung thư

Thương con gái mắc bệnh ung thư khi còn quá trẻ, người mẹ giúp mang thai hộ đứa con của mình.

Jessica Bradford (21 tuổi) được mẹ của mình mang thai hộ khi cô không có khả năng sinh con. Vì ba năm trước trong quá trình điều trị ung thư, Jessica đã lo lắng sau này sẽ bị vô sinh từ những đợt hóa trị nên cô đã dùng biện pháp đông lạnh trứng của mình để phục vụ cho việc thụ tinh ống nghiệm sau này.

Jessica Bradford (21 tuổi) được mẹ của mình mang thai hộ khi cô không có khả năng sinh con.

Đến tháng 5 năm ngoái, trong sự nỗ lực mong mỏi có một đứa con của Jessica, bác sĩ tiến hành quá trình cấy ghép phôi thai từ quá trình thụ tinh nhân tạo trươc đó vào tử cung của mẹ cô.

May mắn là quá trình phát triển của phôi thai rất bình thường và không có nguy hiểm gì xảy ra.

Vào ngày 2/12, bé chào đời khỏe mạnh sau một quá trình cấy ghép thành công hơn cả mong đợi. Cậu bé được 3 kg và được đặt tên là Jack.

Cậu bé chào đời được 3kg và được đặt tên là Jack.

Jessica vô cùng hạnh phúc và biết ơn người mẹ của mình: “Mẹ tôi là một người phụ nữ dũng cảm và là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi yêu bà rất nhiều vì đã trao cho tôi đứa con trai xinh đẹp. Từ khi còn trẻ, tôi luôn mong muốn được trở thành người mẹ và ước mơ của tôi đã trở thành sự thật.”

Nghẹn ngào, Jessica tâm sự câu chuyện cách đây 3 năm khi cô mắc phải căn bệnh ung thư. Vào năm 2013, sau khi kết hôn với Rees Jenkins, cô được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Các bác sĩ đã nghĩ rằng cô bị mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục vì hiện tại cô còn quá trẻ để mắc bệnh ung thư.

Jessica Bradford (bên trái) và người mẹ của mình.

Nhưng sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các cuộc xét nghiệm khác mất khoảng hai tuần mới chắc chắn khẳng định tình trạng của cô. Họ nói tế bào ung thư của cô đang ngày càng lan rộng.

Vì vậy Jessica ngay lập tức phải chữa trị và do tiếp xúc với nhiều hóa chất ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, cô quyết định cho đông lạnh chứng của mình để giữ cơ hội có con. Mẹ của Bradford thương con gái nên đã ngỏ ý muốn giúp cô hoàn thành nốt quá trình cấy ghép phôi. Cô cho biết, các bác sĩ đã thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo trong hai tuần trước khi lưu trữ giữ chúng đông lạnh.

Jessica vui mừng công bố đứa con đầu tiên của mình trên Facebook và khoe với bạn bè rằng “Chúng tôi rất tự hào khi được làm bố mẹ”.

Jessica vui mừng công bố đứa con đầu tiên của mình trên Facebook và khoe với bạn bè rằng “Chúng tôi rất tự hào khi được làm mẹ”. Trong thời gian này, cô vẫn đang tiếp tục kiểm tra sức khỏe để đảm bảo tế bào ung thư của cô sẽ không quay trở lại.

Thiên Thi (Theo Daily Mail)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/me-mang-thai-ho-con-gai-bi-mac-benh-ung-thu-3324626/