Mẹ khóc xin tòa giảm tội cho con trai tưới xăng đốt mình

Người mẹ 74 tuổi ở Cà Mau khóc ngất xin tòa giảm nhẹ tội cho con trai đã tưới xăng đốt mình, gây bỏng 66%.

TAND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) hôm qua xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Ri (38 tuổi) 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, hồi tháng 4, Ri bị mẹ ruột là bà Trần Thị Can (74 tuổi) mắng vì hay ăn nhậu. Anh ta hỏi bà Can có thấy tivi đưa tin con đốt mẹ hoài hay chưa, rồi kêu đứa con đi mua 17.000 đồng tiền xăng. Nghịch tử sau đó đổ nửa chai xăng lên người mẹ, châm lửa đốt.

Bị con trai thiêu sống, người mẹ đau đớn kêu cứu. Hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa, đưa cụ bà đi cấp cứu, thương tật 66%.

Tại phiên tòa, người con cúi đầu nhận tội với mẹ. Phần mình, bà Can khóc ngất, van xin HĐXX giảm tội cho con trai.

Theo Phúc Hưng/VnExpress

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/me-khoc-xin-toa-giam-toi-cho-con-trai-tuoi-xang-dot-minh_t114c1144n111249