Mẹ đơn thân U60 'dở khóc dở cười' vì bị nhầm là bạn gái của con trai

Pamela Jacobs, 54 tuổi, thường xuyên bị những anh chàng độ tuổi 30 theo đuổi.

Bà mẹ một con Pamela Jacobs, Leeds, Anh quốc, sở hữu gương mặt rạng rỡ cùng thân hình thon gọn, khỏe mạnh. Cô chia sẻ, "vũ khí làm đẹp" bí mật của cô là dầu dừa. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy lúc 6h và uống một cốc cà phê đen trộn dầu dừa. Sau đó, cô tiếp tục dùng dầu dừa để rửa mặt, dưỡng ẩm trong khi chuẩn bị bữa sáng. Buổi tối, Pamela lại sử dụng loại tinh chất thiên nhiên này để tắm rửa, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm.

Pamela hiện là nhân viên văn phòng. Cô kể: "Mọi người thường nghĩ rằng tôi nói dối khi họ hỏi tuổi, họ có vẻ choáng váng vì điều đó và tôi thường xuyên phải đưa chứng minh thư ra để chứng minh rằng mình nói thật". Nhiều người nhận xét, Pamela trông như một thiếu nữ 20 tuổi, tuy nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình đang ở mốc 30 tuổi.

Nhan sắc trẻ trung khiến Pamela trông như 'bạn cùng trang lứa' với con trai.

Pamela chia sẻ thêm, cô duy trì thói quen đi ngủ đúng giờ và chế độ ăn uống hợp lý. Cô bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein và rau xanh. Mỗi sáng, cô ăn trứng và bánh mì để cung cấp gluten cho cơ thể. Sau đó, cô uống một cốc nước dừa để hấp thụ sắt thể lỏng. Bữa trưa, Pamela chuẩn bị salad tươi với các loại rau như cải xoăn, dưa chuột ô liu, cà chua, ớt đỏ, bơ, bí ngô, hạt hướng dương. Chúng được ăn kèm với thịt gà, trứng hoặc cá hồi. Những ngày bận rộn, Pamela thay thế thực đơn bằng hạt hạnh nhân. Cô sử dụng nhiều gia vị trong nấu ăn như gừng, thì là, bột nghệ và hạn chế ăn đường. Bữa tối, Pamela ăn thịt gà, cá cùng nhiều rau. Ngoài ra, Pamela duy trì thói quen đến phòng tập một lần một tuần. Cô cũng thường xuyên xông hơi và đắp mặt nạ cho da, tóc. Pamela chia sẻ, nụ cười rất tốt cho sức khỏe, vì vậy, cô luôn luôn cười kể cả trường hợp xấu nhất.

Cơ thể săn chắc đáng ngưỡng mộ của bà mẹ U50.

Pamela tâm sự, trong suốt nhiều năm qua, cô thường xuyên phải đối mặt với những tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến chuyện tuổi tác của mình. Nhiều người đàn ông tiếp cận với cô có tuổi đời khá trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Cô đã phải khéo léo từ chối họ bằng việc tiết lộ năm sinh của mình. Thông thường, ban đầu họ sẽ nghĩ Pamela đang nói dối một cách trắng trợn. Sau khi biết được sự thật, họ tỏ ra thích thú và chia sẻ điều đó với tất cả bạn bè của mình.

Pamela thường xuyên được những người đàn ông kém tuổi theo đuổi.

Nhiều lần, Pamela và con trai cũng thường bị nhận nhầm là một cặp vợ chồng. Tình huống ấy khiến cả hai mẹ con và những người xung quanh ngượng ngùng. Con trai của Pamela vẫn hay đùa: "Mẹ à, có thể vì con quá già hoặc do mẹ quá trẻ!".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/me-don-than-u60-do-khoc-do-cuoi-vi-bi-nham-la-ban-gai-cua-con-trai-20161018110406741.htm