Mẹ đẻ Zahara thỉnh cầu Jolie cho nói chuyện với con gái

Người mẹ 31 tuổi ở Ethiopia khao khát một lần được nghe giọng của con gái và để cô bé biết rằng, mẹ ruột vẫn còn sống.

Theo Us Weekly, mẹ Zahara vừa lên báo thổ lộ mong ước được liên lạc với cô bé sau hơn 10 năm cặp minh tinh Jolie-Pitt đón về Mỹ làm con nuôi. Mentewab Dawit Lebiso 31 tuổi, hiện sống ở Ethiopia, chia sẻ: "Tôi chỉ muốn con bé biết rằng mình vẫn sống và đang ở quê nhà, mong mỏi được nói chuyện với con gái. Tôi không muốn đòi con lại mà chỉ ước được gọi điện và nói chuyện với con bé".

Jolie đã đón Zahara về Mỹ làm con nuôi từ khi cô bé mới vài tháng tuổi.

Mentewab bày tỏ rằng cô chưa khi nào nguôi nỗi nhớ con gái: "Angelina là một người mẹ tốt hơn tôi rất nhiều. Cô ấy đã nuôi Zahara từ khi con bé còn thơ dại, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không nhớ con. Tôi nghĩ về con gái mỗi ngày và khao khát được nghe giọng nói hay nhìn thấy gương mặt của con bé. Tôi biết Zahara sinh nhật ngày nào nhưng tôi rất buồn vì không thể chúc mừng con. Tôi mong một ngày nào đó được tổ chức sinh nhật cho con gái và những ngày đặc biệt khác nữa... Giá như tôi có thể được liên lạc thường xuyên với con bé".

Mẹ ruột của Zahara cũng gửi lời thỉnh cầu tới Angelina Jolie: "Tôi rất mong Angelina để tôi được nói chuyện với Zahara. Tôi không nghĩ đòi hỏi ấy là quá nhiều. Tôi muốn Zahara biết rằng cô bé còn có một người mẹ yêu cô ấy giống như Angelina. Trước khi chết, tôi chỉ mong con bé biết đến mẹ ruột và gia đình ở Ethiopia".

Zahara giờ đã 12 tuổi, được Angelina Jolie rất mực yêu thương.

Angelina nhận nuôi Zahara năm 2005 khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Một năm sau, Brad Pitt nhận làm cha của Zahara. Khi ấy, cặp minh tinh không biết rõ mẹ của cô bé còn sống hay không. Trong cuộc phỏng vấn trên CNN năm 2006, Jolie chia sẻ về Zahara: "Cô bé đến từ Ethiopia, trong một trại trẻ mồ côi AIDS".

Năm 2007, Mentewab Dawit Lebiso lên báo nhận là mẹ ruột của Zahara. Mentewab kể, cô sinh con khi mới 19 tuổi và đặt tên là Yemasrech. Mentewab không biết bố của con gái là ai vì cô thụ thai từ một vụ hiếp dâm tàn bạo. "Con gái tôi rất ốm yếu, tôi cũng rất yếu sau khi sinh. Tôi đã nghĩ rằng mình nên cho con vào trại mồ côi nhưng nếu giờ có cơ hội lại làm, tôi sẽ giữ con bên mình", Mentewab lý giải.

Mentewab đã để con gái cho bà ngoại nuôi và đi biệt tăm. Sau vài tháng mẹ cô tìm kiếm con gái bất thành, bà đã mang đứa cháu ngoại bé bỏng vào một trại trẻ mồ côi.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/me-de-zahara-thinh-cau-jolie-cho-noi-chuyen-voi-con-gai-20170118162058924.htm