Mẹ chồng quê run run lên đeo hoa tai thì bị con dâu giật lấy

Tay bà run run, miệng nở nụ cười lên trao cho con dâu phố. Ai ngờ khi thấy mẹ chồng trong chiếc áo cũ kĩ nhếch nhác tiến tới, bà vừa giơ đôi hoa tai ra Mai đã giật phăng lấy luôn...

Là con trai út trong gia đình có 3 chị em, Đại là cậu bé thông minh nhanh nhẹn nên được cả nhà tạo điều kiện cho đi học. Bố mất sớm, mẹ và 2 chị làm quần quật suốt ngày để gửi tiền cho Đại học đại học. Bản thân Đại là chàng trai có chí nên lúc nào anh cũng ý thức được việc mình phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng của mẹ và chị.

Sau khi tốt nghiệp ra trường Đại đã xin được 1 công việc có thu nhập cũng tàm tạm trong 1 công ty tư nhân mà nhiều người bạn mới ra trường như anh phải mơ ước. Nhưng Đại thì không bằng lòng với thực tại, anh thấy khả năng của mình có thể cống hiến cho công việc nhiều hơn nữa để có thể nhận mức lương cao hơn thế.

Vậy là chỉ xong 2 tháng thử việc Đại quyết định xin nghỉ việc để gửi hồ sơ vào công ty mới. Lúc ấy ai cũng bảo Đại điên và thậm chí là ngu:

– Nó tưởng nó là ai chứ, mới ra trường mà chê lương thấp á. 10 năm nữa may ra nó mới có thu nhập gấp đôi thế này thôi.

– Ừ, mà nó ngu thật. Người ta để chắc chân thì vừa làm vừa gửi hồ sơ, kiếm được chỗ ngon rồi mới bỏ chỗ cũ. Đằng này nó xin nghỉ luôn chỗ cũ, nhỡ chỗ mới không được nhận thì có phải tay trắng ra đường không?

Vậy là chỉ xong 2 tháng thử việc Đại quyết định xin nghỉ việc để gửi hồ sơ vào công ty mới. (Ảnh minh họa)

Không có ý chí và bản lĩnh tự tin vào chính mình thì chắc chắn Đại đã không dám liều như vậy. Nhưng đúng là cuối cùng anh đã thành công, sau 3 vòng thi tuyển khắt khe anh đã được nhận vào làm ở công ty mới với mức lương tăng gấp đôi công ty cũ.

Tuy nhiên mới làm ở đây được chưa đầy 3 tháng thì Đại được ngay con gái giám đốc tên Mai hơn anh 1 tuổi để mắt tới và chủ động tấn công. Nhưng nghĩ mình còn quá trẻ, phải làm vài năm nữa kiếm tiền đưa cho 2 chị làm chút vốn lấy chồng đã vì 5 năm Đại học đại học các chị đã phải làm nuôi anh rồi.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Hôm ấy công ty có tiệc liên hoan ở nhà hàng. Là nhân viên mới nên Đại được mọi người bắt nâng cốc khá nhiều, không thể từ chối anh đã phải uống hết để rồi sau đó say không biết gì. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong nhà nghỉ với con gái sếp:

– Ơ, sao tôi lại ở đây? Tôi xin lỗi đêm qua tôi có làm gì không phải với Mai không?

– Lên giường với người ta rồi mà còn bảo là có làm gì không? Anh đúng là… Yên tâm em không nói với bố đâu.

Đại lúng túng run run mặc lại quần áo. Những ngày sau mọi sự vẫn bình yên nhưng Đại vô cùng ngượng ngùng mỗi khi giáp mặt Mai. Để rồi cuối tháng ấy Mai đã thông báo cái tin động trời cho Đại biết: “Em có bầu rồi. Bố bảo sẽ làm đám cưới luôn cho bọn mình”.

Đại quá bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Dù không có tình yêu nhưng sau đó anh vẫn quyết định làm đám cưới với Mai vì anh là kẻ dám làm, dám chịu không chối bỏ trách nhiệm với cái thai trong bụng Mai. Nhưng nhiều người lại nghĩ Đại đã chuột sa chĩnh gạo khi câu ngay được con gái sếp.

Lúc đầu bố vợ nói sẽ cho tiền tổ chức đám cưới hoành tráng trong khách sạn ở thành phố nhưng Đại xin phép cho mình rước dâu về quê để còn thắp hương báo cái với ông bà tổ tiên và người bố đã mất. Ông tỏ rõ không đồng ý nhưng vì Mai bắt bố chiều lòng chồng sắp cưới nên ông đành chấp nhận: “Con ở đó cũng 1 ngày 1 đêm là cùng thôi mà bố, bố đồng ý đi cho mọi chuyện được êm”.

Đám cưới của Đại rất nhiều người tới chúc mừng vì ai cũng tò mò muốn xem cô dâu là con gái Giám đốc thì đám cưới phải sang trọng cỡ nào. Mọi thứ đều là do bố vợ đầu tư nên đám cưới của Đại hoành tráng lắm. Ô tô toàn ô tô sịn nhưng nhìn vào gia cảnh nhà Đại thì nó lại quá chênh lệch.

Mẹ Đại không muốn con trai phải tủi hổ, nên dù con báo có nửa tháng đã cưới luôn nên bà không kịp chuẩn bị song vẫn cố vay mượn tiền làm cỗ và mua cho con dâu 1 đôi hoa tai 2 chỉ làm hồi môn. Tay bà run run, miệng nở nụ cười lên trao cho con dâu phố. Ai ngờ khi thấy mẹ chồng trong chiếc áo cũ kĩ nhếch nhác tiến tới, bà vừa giơ đôi hoa tai ra Mai đã giật phăng lấy luôn: “Mẹ đưa con cầm, người mẹ thế kia đừng có lại gần bẩn hết váy cưới của con”.

Ảnh minh họa

Nhưng vừa dứt lời thì Mai nhận cái tát trời giáng từ chồng khiến cả đám cưới kinh ngạc.

– Cô ăn nói với mẹ tôi cho tử tế nhé. Đừng tưởng nhà cô giàu mà muốn gì cũng được à. Cô về bố mẹ cô dạy lại đi, khi nào biết cách ứng xử thì tôi rước về.

– Anh… anh dám đánh tôi à. Bố tôi sẽ tống cổ anh ra đường.

– Ông ấy làm thế thì tôi cám ơn lắm lắm.

– Con ơi đừng thế, mau xin lỗi vợ rồi làm đám cưới đi con, phải thương lấy đứa con trong bụng chứ.

– Nó không phải con anh ta, không phải cháu bà đâu.

– Tôi cũng nghi nghi rồi, nay cô cũng thừa nhận rồi nhé. Thôi giải tán cho nhanh.

Mai lúc này mới chết đứng khi biết mình đã lỡ lời để lộ màn kịch đang dựng để Đại là người đổ vỏ cho cái thai của cô với gã người yêu cũ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Đại đã ném thẳng bó hoa cưới đi và tuyên bố hủy hôn.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-chong-que-run-run-len-deo-hoa-tai-thi-bi-con-dau-giat-lay-208893/