Mẹ bỏ con mới sinh cùng lá thư dưới gốc khế nhờ chăm sóc hộ

Nghe tiếng xe máy dừng trước ngõ, bà Đạt chạy ra thì bất ngờ phát hiện bọc quần áo, bên trong là bé trai sơ sinh cùng lá thư viết nguệch ngoạc của người mẹ trẻ nhắn nhờ nuôi con.

Mẹ bỏ con mới sinh cùng lá thư dưới gốc khế nhờ chăm sóc hộ

Chiều tối 22/10, UBND xã Sơn Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, một người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, vừa ngủ dậy thì bà Đặng Thị Đạt (70 tuổi, trú thôn 7, xã Sơn Diệm) nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cổng nhà mình rồi gõ cổng.

Nghĩ ai đến tìm mình, bà Đạt mở cửa nhìn ra ngoài thì phát hiện một vật lạ nằm dưới gốc cây khế. Tâm lý sợ nên bà Đạt gọi con trai ra xem cùng thì phát hiện một bọc quần áo, bên trong là 1 bé trai kháu khỉnh và một chai sữa.

Trong đống đồ đạc, bà Đạt thấy có một lá thư với dòng chữ: "vì còn trẻ mà bị lỡ duyên với một người đàn ông, nhờ gia đình nuôi dùm em bé".

Được biết, cháu bé này vừa sinh được khoảng 2 tuần. Nghe tin, rất đông người dân địa phương đến xem và mua quần áo tặng cho cháu bé.

Hiện gia đình bà Đạt đã làm thủ tục gửi lên chính quyền xã Sơn Diệm để xin nuôi cháu bé.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/me-bo-con-moi-sinh-cung-la-thu-duoi-goc-khe-nho-cham-soc-ho-20161022175847808.htm