Mẹ ác hơn hổ dữ

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 15 rạng sáng 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang). Do mâu thuẫn gia đình nên bị can Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, dân tộc Dao ở địa chỉ trên) đã sát hại 3 người con đẻ của mình sinh năm 2011, 2013 và 2015.

Đối tượng Phàn Mùi Mấy

Táng tận lương tâm hơn, sau khi siết cổ giết cả 3 đứa con, Mấy đã châm lửa đốt nhà tạo hiện trường giả một vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ mất mạng.

Gây án vì ghen tuông?

Bàng hoàng không thể tin đại họa lại ập xuống gia đình mình, cái ác đã mượn tay đứa con dâu cướp đi sinh mạng của 3 đứa cháu vô tội, ông Triệu Giào Vảng (45 tuổi, bố chồng Mẩy) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án ông mới đi đến nhà hàng xóm ăn rằm. Khi sự việc xảy ra, ông đã hớt hải chạy đến hiện trường.

“Khi nghe người làng thông báo con dâu đã giết hại cả 3 đứa cháu của mình, tôi đứng tim, chân tay run lẩy bẩy. Lúc đó anh em dân quân trong thôn hô hào nhau đến hiện trường thì tôi thực sự bàng hoàng. Nhớ đến cảnh tượng ngọn lửa đang thiêu rụi những đứa cháu của mình, tôi vẫn ám ảnh”, ông Vàng vừa nói vừa khóc.

Ông Vảng cho hay, sau khi phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại nhà con trai, ông đã hô hoán mọi người cùng xách nước đến dập lửa. Tuy nhiên lửa quá lớn, khi lửa dập xong, lao vào chỗ các cháu thì thi thể các cháu đã cháy đen.

Được biết, hung thủ Phàn Mùi Mấy và chồng là anh Triệu Mềnh Chán lấy nhau đã 7 năm, có 3 con chung (con lớn 5 tuổi, nhỏ nhất mới 14 tháng tuổi). Cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, hai người yêu nhau rồi cưới, mặc dù gia đình anh Chán không tác thành vì cho rằng tính tình Mấy đành hanh, hung dữ.

Về làm dâu nhà anh Chán, Mấy mâu thuẫn với mẹ chồng, cãi chửi mẹ chồng như cơm bữa nên cưới năm trước, năm sau bị cha mẹ chồng “tống” ra ở riêng. Cũng như các gia đình nông dân khác ở huyện Xín Mần, kinh tế gia đình Mấy- Chán rất nghèo, cặp vợ chồng trẻ phải giật gấu vá vai mà lũ con vẫn không tránh được cảnh “đứt bữa” trong những ngày giáp hạt.

Cũng vì quay cuồng trong lam lũ, đói nghèo nên Mấy trở thành người cục cằn, thường xuyên đánh con, chửi chồng, lại thêm tính ghen tuông. Đã thế anh Chán ham chơi, không thể hiện được vai trò người trụ cột gia đình nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Chán đưa mẹ đến nhà người quen ở huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) ăn giỗ. Anh Chán kể lại: “Chiều ngày 15/8, trước lúc đi ăn giỗ, vợ tôi có căn vặn vài câu, tỏ ý không muốn cho tôi đi. Vì tôi vẫn cứ đi nên Mấy nói: “Nếu mày có đi thì đừng quay về ngôi nhà này nữa. Rồi lại ra ngoài gian díu với đứa nào cho mà xem. Cầu cho mày bị ngã xe chết đi cho rồi”. Vì đã quá quen với những lời mắng nhiếc độc địa của vợ nên tôi vẫn quyết định đưa mẹ đi, vì đám giỗ ở xa mà mẹ tôi lại không biết đi xe”.

Người chồng đau đớn kể: “Có với nhau đến 3 mặt con nhưng vợ tôi rất hay ghen tuông. Tôi không ngờ nó lại độc ác sát hại tất cả các con của mình”.

Anh Chán cho biết, khoảng 22h, anh giật bắn người và ngã quỵ trước đám đông khi nghe người hàng xóm thông báo ba đứa con của mình đã bị vợ giết hại, còn đốt nhà, đốt xác các con. Trước đó, hàng xóm kể lại chiều hôm xảy ra thảm án họ có nghe thấy tiếng Mấy chửi mắng các con thậm tệ.

Không một giọt nước mắt ăn năn

Rạng sáng 16/8, người dân địa phương phát hiện nhà vợ chồng Chán – Mấy bốc cháy nên hô hoán ứng cứu. Tuy nhiên, anh Chán đi vắng, Mấy cũng không thấy đâu. Khi ngọn lửa được khống chế, tất thảy bàng hoàng phát hiện 3 cháu nhỏ tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ án.

Đoạn đường từ trung tâm huyện đến hiện trường phải mất 40km và khoảng hơn một tiếng đi bộ, nên hàng chục cán bộ, chiến sỹ trong cơn mưa lớn, đường trơn trượt, leo núi 5h sáng cùng ngày mới đến nơi. Tại hiện trường, khi cảnh sát đến, lửa đã tắt nhưng tàn khói vẫn âm ỉ bốc lên. Nơi góc nhà, chiếc giường ngủ bị cháy, phát hiện thi thể các cháu Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàng Chòi (3 tuổi) và cháu Triệu Thị Huệ (14 tháng tuổi) bị lửa thiêu đã tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, các tổ công tác một mặt khám nghiệm hiện trường, mặt khác nắm bắt thông tin xác định nghi can.

Đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, 8h sáng cùng ngày, cảnh sát xác định nghi can chính là Phàn Mùi Mấy - mẹ của các nạn nhân. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Mấy đã bỏ trốn. Vào thời điểm này, xác định nơi ẩn nấp của đối tượng cực kỳ khó khăn đối với các trinh sát, do rừng nhiều cây cối lớn, hiểm trở, núi cao.

Đến 12h30, trinh sát bắt đầu liên lạc điện thoại cho nghi can, rất may sau nhiều cuộc gọi, đối tượng đã bắt máy. Qua thuyết phục, động viên, Triệu Thị Mấy đã đồng ý ra trình diện. Tối cùng ngày, Mấy đến công an đầu thú. Hiện Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt giam Phàn Mùi Mấy để điều tra về tội “Giết người”.

Khai tại cơ quan công an, Mấy khai nhận, chiều 15/8, anh Chán chở mẹ ruột đi ăn Rằm tháng 7. Do sợ chồng sẽ tranh thủ ngoại tình nên Mấy can ngăn nhưng anh Chán không nghe, Mấy tức tối chửi rủa chồng ngã xe chết đi nhưng anh Chán vẫn cố tình đi. Trong cơn bực tức, Mấy nảy ý định sát hại các con để trả thù chồng.

Chiều hôm đó, Mấy để các con ở nhà, đi bộ xuống trung tâm xã (cả đi và về mất hai tiếng đồng hồ) đến quầy bán thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt chuột.

Về đến nhà, Mấy trộn thuốc chuột vào cơm cho các con và mình cùng ăn. Sau đó, bốn mẹ con lên giường nằm. Khoảng 21h, Mấy tỉnh dậy, thấy các con vẫn còn sống, ngủ ngon lành. Người đàn bà dã thú liền lấy dây nhựa siết cổ các con rồi phóng hỏa đốt nhà.

Điều khiến dư luận phẫn uất là sau khi gây tội ác tày trời cướp đi mạng sống của 3 đứa con, Mấy không hề tỏ ra ân hận. Mấy khá bình thản, trả lời rành rọt từng câu hỏi của cán bộ điều tra. Chỉ đến khi nghe phân tích những việc làm sai trái, Mấy mới có vẻ tỉnh ngộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có giọt nước mắt ân hận nào.

Trước và trong khi xảy ra vụ án, Mấy hoàn toàn tỉnh táo, bình thường, cũng chưa từng có tiền sử về bệnh tâm thần. Điều này càng khiến mọi người không thể tin, cũng không thể lý giải tại sao “hổ dữ không nỡ ăn thịt con” mà thiếu phụ trẻ lại có thể hành động ác ôn, man rợ như thế với chính đàn con thơ mà mình dứt ruột sinh ra?...

Ngân Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/me-ac-hon-ho-du-291434.html