MC Phan Anh bị ép nhận bánh chưng, kể chuyện đoàn từ thiện mặc đồ 3 ngày chưa giặt

Chỉ với những con người bé nhỏ nhưng MC Phan Anh và đoàn từ thiện đã làm nên điều "kỳ tích" giúp đỡ đồng bào miền Trung trong suốt những ngày qua.

Trong hai ngày qua, MC Phan Anh cùng đoàn từ thiện đã tặng rất nhiều phần quà cho bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Sáng 20/10, Phan Anh đã có mặt tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê để tiếp tục cứu trợ.

Chia sẻ mới nhất của MC Phan Anh trên Facebook cá nhân.

Đi đến mỗi nơi, nam MC đều nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự yêu quý của người dân. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, anh hóm hỉnh kể câu chuyện vui trên đường đi. Theo đó, khi tới xã Phương Mỹ thì đoàn đi qua xã Phương Điền nhưng bất ngờ được bà con ở đây vẫy lại rồi ép cầm bánh chưng để ăn cho đỡ đói. “Đi Phương Mỹ về ngang qua Phương Điền, bà con vẫy và ép cầm mấy chiếc bánh chưng mà bà con vừa được một đoàn nào đó tặng, bảo cầm đi đường ăn cho đỡ đói. Bà con có lòng thì mình có dạ thôi. Mỗi tội dạ hơi bé.” - Phan Anh viết.

Anh hào hứng khoe được bà con tặng bánh chưng.

Đúng vậy, những ngày đi cứu trợ đồng bào miền Trung chính khoảng thời gian tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp mà Phan Anh và đoàn từ thiện không bao giờ quên. Anh sẽ nhớ mãi sự tin yêu, lòng tin của mọi người dành cho mình hay những nụ cười của các chiến hữu thầm lặng. Những con người sẵn sàng tạm gác công việc, tự mua vé, tự chi trả toàn bộ các chi phí, thậm chí chấp nhận nghe Phan Anh điều động, la hét… chỉ vì muốn được chung tay với bà con miền Trung. Có những người, do vội từ Hà Nội vào và tính đi có một ngày nhưng rồi theo cả đoàn 3 ngày mà không có quần áo thay, rồi có người không quen cũng sẵn sàng đi xe máy tới Hà Tĩnh giúp Phan Anh.

Nguyên văn dòng chia sẻ mới nhất của MC Phan Anh:

Món quà của riêng bố cháu hôm nay:

- Đi Phương Mỹ về ngang qua Phương Điền, bà con vẫy và ép cầm mấy chiếc bánh chưng mà bà con vừa được một đoàn nào đó tặng, bảo cầm đi đường ăn cho đỡ đói. Bà con có lòng thì mình có dạ thôi. Mỗi tội dạ hơi bé.

- Nụ cười của những chiến hữu thầm lặng. Có nhiêu đây thôi (thêm anh Nam Nguyen, Hoàng Bách đã về). Họ tự mua vé, tự chi trả toàn bộ các chi phí, chấp nhận nghe bố cháu điều động, đôi khi còn la hét, lớn tiếng… chỉ vì muốn được về chung tay với bà con. Yêu lắm 2 em gái vội vã đi từ Hà Nội vào, tính đi một ngày rồi theo cả 3 ngày mà toàn về muộn, cửa hàng đều đóng cửa, không mua được, không có quần áo thay. Sẽ nhớ mùi lắm đó.

Yêu lắm 2 em trai to cao lực lưỡng xăm trổ đầy mình suốt ngày bị anh hét vào tai mà vẫn cặm cụi làm việc không mệt mỏi.

Yêu lắm 2, à không, một trai một gái không quen, đi xe máy từ Kẻ Bàng tới, muốn góp sức, rồi theo giúp anh chị ra tới tận Hà Tĩnh. Còn hú thêm bao bạn bè tới nữa chứ.

Và còn 2 anh bạn, thân rồi nên khỏi kể.

Đấy, bấy nhiêu người mà trao tận tay gần 4.000 phần quà. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều kinh khủng. Chỉ với một niềm tin mãnh liệt là đi đâu cũng sẽ có người tốt hỗ trợ, và 2 chiếc điện thoại hoạt động hết công suất nhằm kết nối các mối quan hệ. 1 ông quản lý lo ghi chép sổ sách cháy máy, mỗi đêm về sập nguồn ngáy váng cả phòng.

Thế mà làm được!

Tất cả là vì người hùng thầm lặng của tôi đã tư vấn: Hãy nhờ dân, dựa vào dân, dân tự giám sát danh sách, dân còn tự tham gia vào quá trình trao quà, lo ổn định trật tự giúp, lo gọi tên, lo xác nhận luôn cả những trường hợp thiếu sót… mà không những thế người hùng còn ở nhà ngày đêm kết nối với các bạn bè ở địa phương giúp kiểm tra chéo. Thật thần kỳ! Yêu cậu lắm.

Thôi, xe tới địa điểm mới ở Lộc Yên rồi! Bố cháu làm tiếp đã nhé!

Yêu cả nhà!

Hương Ngân

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/mc-phan-anh-bi-ep-nhan-banh-chung-ke-chuyen-doan-tu-thien-mac-3-ngay-chua-giat-852711.html