MC Đan Lê phẫn nộ trước sự soi mói của báo điện tử

Suốt tuần qua, thông tin về việc MC chuẩn bị lấy chồng sau khi ly hôn với chồng cũ một tháng đã là chủ đề "hot" nhất trên mạng. Ít ai quan tâm xem, người bị đưa tin (dù đã cố gắng muốn giữ im lặng) bị tổn thương ra sao. Dường như mạng Internet làm người ta lạnh lùng và thản nhiên trước số phận của người khác hơn bao giờ hết!

Đan Lê và "cái số thị phi" Đan Lê được biết đến như một MC truyền hình và diễn viên điện ảnh. Cô từng được biết đến là MC duyên dáng của mục "Dự báo thời tiết" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Và khi sự kiện clip sex của Hoàng Thùy Linh bị tung lên mạng, Đan Lê cũng bị đưa vào vòng… đồn đoán, đầy thị phi rằng chính cô cũng bị ghi những đoạn clip nóng và có nguy cơ bị phát tán. Và Đan Lê trở thành tiêu điểm của dư luận khi nhiều người bằng một cách nào đó, tìm kiếm và post đoạn phim khiêu dâm của Nhật Bản trong đó nữ diễn viên có khuôn mặt nhang nhác với Đan Lê. Tuy sau đó, vụ việc đã được làm sáng tỏ, nhưng Đan Lê đã gần như phải dời khỏi vị trí MC chính thức của "Bản tin dự báo thời tiết". Sau vụ xôn xao đó, Đan Lê đã chuyển qua Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và làm việc tại mảng truyền hình số di động. Đám cưới của Đan Lê và biên tập viên thời sự Xuân Tùng cũng là một sự kiện gây xôn xao. Bởi trước đó, Đan Lê không công bố danh tính và ảnh cưới của hai người. Sự kiện này càng thổi phồng lên những dư luận xung quanh đám cưới của họ. Sau đám cưới, Đan Lê trả lời báo chí (ngày 21/6/2009): "Tôi đã luôn mong muốn tìm được một người đàn ông có cùng đam mê nghề nghiệp với mình, như thế câu chuyện giữa chúng tôi sẽ không chỉ xoay quanh gia đình, người thân mà sẽ còn là nghề nghiệp, công việc, bạn bè…”. Có thể nói, sau khi lấy chồng là lúc Đan Lê lùi mình lại phía sau, cô ít khi tham gia các hoạt động giải trí và cũng ít khi xuất hiện tại các event. Khi dư luận vừa tạm lắng thì ồn ào thông tin cô ly dị chồng và sau đó một tháng cô đã chuẩn bị lên xe hoa lần hai với đạo diễn Khải Anh. Và liên tục trong nhiều ngày, các diễn đàn, trang web trên mạng đưa cô vào tâm điểm của thị phi. Đan Lê cố gắng im lặng nhưng cuối cùng, cô đành phải lên tiếng trước quá nhiều thông tin sai sự thật về mình. Cô trả lời báo chí về lý do tan vỡ: "Những trách cứ, nguyên do, dẫu nói ra cũng đâu thể giúp kết quả thay đổi! Hạnh phúc không trọn vẹn là điều không ai mong muốn và cũng không chọn lựa được. Với nhiều người, khi đổ vỡ, thất bại họ sẽ có thời gian để cố gắng quên đi, vượt qua và tìm cách sống tiếp cuộc đời mình. Đổ vỡ trong hôn nhân phụ nữ vốn đã thiệt thòi, tôi còn gánh thêm sức ép dư luận, chuyện riêng tư bị đem ra đồn đoán, mổ xẻ, thêu dệt không bao giờ là áp lực dễ chịu. Hãy thử nghĩ, nếu cuộc hôn nhân của mình tan vỡ đã lâu nhưng trên mạng vẫn trưng ra những hình ảnh, câu chuyện khi chị còn hạnh phúc để bình luận và phán đoán chủ quan, cảm giác đó sẽ thế nào? Và nếu được chọn, tôi thực lòng không muốn chuyện riêng bị đưa làm chuyện "trà dư tửu hậu". Hạnh phúc vốn mong manh và khó nắm giữ, dù đau lòng nhưng câu chuyện của chúng tôi đã khép lại, mỗi người sẽ tự có những cảm nhận, chiêm nghiệm cho bản thân. Nhân đây tôi cũng mong rằng, những bạn bè, đồng nghiệp làm báo, cùng những ai quan tâm đến chúng tôi, xin hãy để cho chúng tôi được yên ổn sau những sóng gió rất con người này, những gặng hỏi về lý do chỉ khiến một vài người thỏa mãn trí tò mò nhưng càng khía vào nỗi đau của tôi cùng những người trong cuộc. ''Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh'', tôi tin rằng khi bắt đầu bước vào hôn nhân, ai cũng muốn con đường mình đi được an lành, êm ấm và bền vững, nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì!". Đan Lê giãi bày Về chuyện cá nhân, tôi nghĩ như thế này. Tôi muốn đứng trên cương vị của một người làm truyền thông, làm báo và là một người nhân văn. Thứ nhất, chuyện đám cưới hay ly hôn của một gia đình là chuyện rất riêng tư. Dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn thì việc đó người ta có quyền chia sẻ hoặc không, miễn là chuyện đám cưới hay ly hôn của họ không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Tôi đã chọn cách im lặng, nhưng dường như tất cả sự im lặng của tôi càng làm cho… người ta điên tiết, cố tình đưa tôi lên báo bằng những tin đồn. Vấn đề thứ hai là người ta bắt đầu cố tình ép cô vào tội… vội vàng. Thời điểm lá đơn ly hôn được tòa án công nhận chỉ mang tính tương đối, có nhiều cặp vợ chồng mang đơn ra tòa đến 5, 6 năm mới được giải quyết vì họ có nhiều ràng buộc chung chưa thể phân chia được, ví dụ như tài sản chung, con chung, nhà ở chung... Còn vợ chồng tôi, không có con chung, không có nhà chung, không có tài sản chung thì việc ly hôn nhanh chóng cũng bình thường thôi. Dù tôi có làm gì, đến với ai sau này cũng là lúc tôi không còn ràng buộc, có lỗi với ai nữa, chứ không như rất nhiều người lựa chọn phương án ngoại tình, mặc dù vẫn ở với nhau, vẫn là vợ chồng nhưng lại có người khác. Vậy thì tôi hỏi rằng, cách giải quyết nào văn minh hơn? Khi người ta ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn là khi người ta đã có đủ nhận thức xã hội. Tất cả chúng ta đến với nhau là tự nguyện chứ chẳng ai ép buộc ai ký vào cái tờ giấy đó, thế thì cuộc sống gia đình cũng vậy. Chúng ta cũng phải đối xử với nhau như khi cùng ký vào đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật phải công bằng và tự nguyện. Dù chúng tôi mới ly hôn, nhưng ai cũng hiểu rằng buộc phải chọn giải pháp ly dị nghĩa là cùng đường rồi, là những mâu thuẫn sâu sắc phải diễn ra trước đó từ rất lâu". Sự thái quá của thông tin trên mạng Đan Lê có thể coi là nạn nhân của các trang web trên mạng, khi chủ đề chính trong những bài báo của các trang này không phải vấn đề nghiêm túc mà chủ yếu khai thác chuyện đời tư. Rất nhiều trang báo mạng đã dựa trên những thông tin từ blog cá nhân hoặc những nguồn tin trên mạng xã hội để đưa tin. Và vì thế, gây nên tình trạng, bạn đọc không biết đâu là sự thật, đâu chỉ là tin đồn. Chưa kể nhiều trang mạng để bạn đọc bình luận theo thiên kiến cá nhân, nhiều khi xúc phạm nghệ sỹ rất nặng nề. Vậy, trách nhiệm của người đưa tin nằm ở đâu? Có ai từng đổ vỡ mới thấy sự khó khăn, cay đắng như thế nào khi phải đối diện với thị phi, đơm đặt. Chuyện Đan Lê ly dị và lấy chồng mới, có thật hay không, có lẽ không phải là điều quan trọng, bởi đó là chuyện riêng tư của một con người. Thật tiếc, càng ngày càng nhiều những thông tin tương tự và dường như, ít ai quan tâm xem, những việc mình làm có thể gây tổn thương đến người khác hay không. Cái vô tâm thể hiện trong sự thản nhiên đến lạnh lùng của người đưa tin. Tất nhiên, có những chuyện sai phạm thì người bị đưa tin sai có quyền kiện. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để suốt ngày gây sự với báo chí và đi… hầu tòa. Vấn đề còn lại là lương tâm của những người cầm bút… "Tôi và vợ chồng Xuân Tùng - Đan Lê là bạn bè, thi thoảng gặp gỡ và hay ăn tối cùng nhau. Một buổi tối tháng 10/2010, trước khi chúng tôi và các các bạn trẻ tình nguyện viên ở Hà Nội đi làm thiện nguyện cho đồng bào lũ lụt miền Trung thì tôi nhận được điện thoại của Đan Lê. Cô nói muốn đi cùng. Xuất hiện lặng lẽ trong cơn mưa bất chợt và ồn ào của các bạn trẻ lúc trời đã tối muộn, một mình với đầy đủ tư trang cho một chuyến đi dài. Tôi thấy có vấn đề gì đó bất ổn. "Em có nói với Tùng về chuyến đi không?" - tôi hỏi. Đan Lê cười buồn, lắc đầu. Cảm giác như cô đang rất cố gắng để vượt qua được những ngày tháng đó. Trong cả chuyến đi thì những tâm sự không hỏi cũng được nói ra như để giải tỏa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp cận gần và nói chuyện khá thoải mái với Đan Lê. Thực sự tôi vẫn muốn giữ ý, vì tôi trước hết là bạn của Xuân Tùng, tôi rất muốn gọi cho Tùng để hỏi chuyện của họ, vì sao lại để Đan Lê đi vào miền mưa lũ một mình. Nhưng cảm thấy rất khó mở lời. Trong chuyến đi thì lũ đợt 2 tràn về khi đoàn cứu trợ đang rút ra, ít nhiều gì tôi cũng thấy cảm "nể" với kinh nghiệm và phán đoán của một "cô gái dự báo thời tiết" về tình hình bão lũ để cả đoàn biết cách đi lại và rút về Hà Nội an toàn. Sau đó Lê thi thoảng cũng thông báo với tôi về chuyện li dị và chuyện chồng đã công khai đi lại với một cô gái trẻ trên đường phố. Lê lựa chọn sự im lặng, khi đôi vợ chồng trẻ không có gì chung như tài sản, con cái .... thì thủ tục ly hôn được tòa giải quyết rất nhanh gọn. Hai tháng sau, hàng loạt các trang tin điện tử đưa tin Đan Lê sắp lấy chồng lần hai, sau một tháng li dị chồng cũ. Tôi cảm thấy điều đó thật bất công. Tại sao câu chuyện riêng tư và người trong cuộc đã cố gắng im lặng, ứng xử sao cho văn minh, lại bị các nhà báo đem ra làm mồi nhử bạn đọc như vậy? Và đâu là giới hạn của việc đưa tin không kiểm chứng? Không lẽ chỉ dựa vào tin đồn mà có thể trở thành thông tin chính thức sao? Tôi nghĩ, nhà báo cần có cái tâm".

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/cstc/2010/12/141939.cand