Máy đánh bạc “vây” sinh viên

(CATP) Hiện nay, nạn kinh doanh máy đánh bạc trên địa bàn TPHCM diễn ra khá phức tạp và ngày càng thâm nhập sâu vào các trường đại học, cao đẳng. Để hút khách, các điểm giải trí trá hình này đặt thêm nhiều máy đánh bạc như máy pat, đua ngựa, đua heo, máy quay thú... hay “đẳng cấp” hơn là máy bắn cá với sáu người cùng chơi.

Một sinh viên sát phạt với máy đánh bạc

Bất kể giờ nào, các tụ điểm “casino” cũng có sinh viên ngồi sát phạt với máy. Những căn phòng chật hẹp với hàng loạt máy đánh bạc đủ các loại hoạt động liên tục suốt ngày lẫn đêm. Nhiều sinh viên không ngần ngại lấy số tiền chi tiêu hằng tháng để “nướng” vào đây.

Trao đổi về việc sang nhượng một số máy đánh bạc, ông chủ tại điểm giải trí “hốt bạc” (gần trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở II) ra giá: bộ máy pat 2,5 triệu đồng; máy đua ngựa, đua chó trên dưới 11 triệu đồng tùy vào thời gian máy đã sử dụng. Thấy chúng tôi chần chừ, ông này khẳng định: “Máy loại này được điều chỉnh bằng chip điện tử, muốn ăn hay thua đều được”. Ông ta hướng dẫn thêm, ban đầu nên chỉnh tỷ lệ ăn thua 5-5 để câu khách, sau chỉnh lên 7-3, 8-2, lúc đó chỉ có ngồi “hốt bạc”. Tương tự, ông chủ tại điểm kinh doanh máy đánh bạc số 31 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức cũng cho biết như vậy, nên người chơi có bao nhiêu tiền cũng bị máy nuốt sạch.

Xung quanh các trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở I, II; Đại học Ngân hàng; Cao đẳng Công thương và trong Làng đại học (Thủ Đức), đều có các tụ điểm kinh doanh máy đánh bạc, thu hút nhiều sinh viên. Các điểm giải trí trá hình này thường núp bóng quán cà phê, internet để tồn tại, là những căn phòng luôn khép cửa hoặc dùng vải tối màu để che bên ngoài và thường chỉ phục vụ khách quen.

Tại một điểm kinh doanh máy đánh bạc ở Làng đại học (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), trong vòng chưa tới 10 phút, một sinh viên tên Hân đã rút ra ba tờ 100 nghìn đồng để ăn thua với chiếc máy “hốt bạc”. “Chơi cái này toàn thua nhưng không dứt ra được, giờ muốn gỡ lại ít tiền rồi nghỉ mà càng chơi lại càng thua thêm”, sinh viên này rên rỉ.

Dưới hình thức là quán cà phê giải khát, gần 10 máy đánh bạc được chủ quán cà phê W (đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, đối diện Đại học Giao thông vận tải cơ sở I) giấu kín vào một góc sâu trong quán, hoạt động liên tục, lúc nào cũng có sinh viên sát phạt. Tương tự, cà phê B (đường 79 phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) cũng đang kinh doanh “casino” trái phép. “Lúc đầu, em chỉ chơi vài chục nghìn cho vui, không ngờ nghiện lúc nào không biết. Có khi em thua 3 - 4 trăm nghìn một lần”, An - sinh viên trường Cao đẳng Công thương tâm sự. Cũng giống như An, Hoan là “con nghiện” của những cỗ máy “nuốt tiền” này đã hơn 3 tháng. Vốn hiền lành, hòa đồng, hiếu học, giờ đây anh sinh viên năm 3 trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã trở thành một “tín đồ” trung thành của trò “đỏ đen” này. Hoan kể: “Ngày trước ở quê em thấy người ta chơi nhưng em không dính vào. Khi vô đây học, thấy “dễ ăn” nên chơi thử, lúc đầu cũng thắng được 1 - 2 trăm nghìn, nhưng càng đánh càng thua, muốn gỡ gạt lại mà càng lún sâu thêm”.

Nhiều bạn sinh viên gia đình khó khăn phải đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu, nhưng rồi không chịu nổi cám dỗ lại đem cả số tiền kiếm được “đốt” vào máy đánh bạc hòng gỡ gạt. “Bây giờ cứ rảnh giờ nào là em tạt vào “casino” để rồi lại... cháy túi ra về”, Tú - sinh viên trường ĐH KHTN chia sẻ.

Không dừng lại ở việc sử dụng số tiền cha mẹ cho hằng tháng để “nướng” vào trò “đỏ đen”, một số sinh viên còn đem cả điện thoại, laptop, xe máy, tài sản cá nhân đi cầm cố để có tiền sát phạt. Một số trường hợp còn nói dối bố mẹ, xin tiền học thêm hay mua đồ, thực chất là đem đi đánh bạc. Theo lời Vương - sinh viên Đại học Bách khoa, Hoan là con út trong một gia đình khá giả nhưng thời gian gần đây Hoan liên tục mượn tiền bạn bè, rồi cầm cố tài sản để đánh bạc. “Nó nhờ em “xoay” tiền giùm để trả nợ cho người ta, nhưng giờ nó biến mất rồi, tiền em mượn phải tự trả, còn tiền của em coi như mất, giờ em không coi nó là bạn nữa”, Vương tâm sự.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=486729&mod=detnews&p=