Mất một chân trước đám cưới, chú rể vẫn quỳ xuống cầu hôn cô dâu

Hai tháng trước ngày cưới, chú rể Trung Quốc bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Anh nói bạn gái hãy tìm người khác nhưng cô không đồng ý.

Theo Sina, anh Ligui Jun, 29 tuổi, và bạn gái kém 2 tuổi Rong Chang, ở Hắc Long, Trung Quốc yêu nhau được hơn một năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2016. Tuy nhiên khoảng 2 tháng trước khi đám cưới diễn ra, anh Ligui bị tai nạn lao động rất nặng. Anh bị một chiếc máy cán ngang người, cướp đi một chân. Anh thậm chí còn bị hôn mê nhiều ngày sau đó và phải trải qua 13 ca phẫu thuật.

Tài chính gia đình cạn kiệt, sức khỏe yếu đi, tự ti với cơ thể không còn lành lặn, anh Ligui nói với bạn gái hãy đi tìm một người khác nhưng cô không đồng ý. Chang vẫn ở bên, động viên anh. Cô thậm chí còn tạm xin nghỉ việc để vào viện mỗi ngày chăm bạn trai. Nhờ tình yêu và sự chăm sóc của Chang, anh Ligui hồi phục sức khỏe nhanh, xuất viện 200 ngày sau đó.

Sau nhiều biến cố, đám cưới của cả hai cuối cùng cũng được tổ chức vào ngày 3/11 vừa qua.

Dù phải ngồi trên chiếc xe lăn, dù phải có y tá hỗ trợ, anh Ligui vẫn mỉm cười hạnh phúc, chào các khách mời tới dự hôn lễ.

Khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, anh Ligui nhờ bạn bè, giúp anh quỳ xuống cầu hôn cô dâu, việc anh chưa làm được trước khi bị tai nạn.

Quá bất ngờ trước hành động của chú rể, cô dâu Chang đã bật khóc, trao cho anh nụ hôn say đắm.

Chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ khiến nhiều người xúc động. Có nhiều bác sĩ trong bệnh viện Ligui điều trị đã đến chúc mừng hai người.

Cả hai mỉm cười hạnh phúc sau đám cưới bị trì hoãn hơn một năm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/mat-mot-chan-truoc-dam-cuoi-chu-re-van-quy-xuong-cau-hon-co-dau-1070136.tpo