Martial 'mở tài khoản', M.U vẫn bị Stoke cầm chân tại Old Trafford

Manchester United chỉ còn biết tự trách mình khi phung phí cơ hội để Stoke City cầm chân ngay tại Old Trafford.

Rooney tiếp tục bị Mourinho cất trên băng ghế dự bị cùng Carrick và Depay.

Ngay những phút đầu tiên, Ibrahimovic đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Tiền đạo người Thụy Điển tỏ ra không hài lòng về pha dứt điểm của mình.

Ít phút sau, đến lượt Pogba cũng tiếc nuối khi không thể mở tỉ số cho M.U.

Juan Mata như thường lệ vẫn là cái tên thi đấu năng nổ nhất bên phía Quỷ đỏ.

Herrera cho thấy anh xứng đáng được đá chính bên cạnh Pogba khi thi đấu máu lửa nhưng vẫn hiêu quả.

Cũng phải nói, thủ thành Lee Grant của đội khách có một ngày thi đấu xuất thần khi cản phá thành công pha đệm bóng cận thành của Lingard.

Hàng tiền vệ M.U áp đảo hoàn toàn khiến Stoke chỉ biết lui về phần sân nhà chịu trận.

Shaqiri không để lại nhiều ấn tượng trừ pha xử lý khéo léo vượt qua Smalling.

Mourinho thúc giục các học trò tiến lên tìm bàn thắng mở tỉ số.

Ông cũng tiếc nuối khi Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Cuối cùng, Người đặc biệt tung Rooney và Martial vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Ngay lập tức, M.U có bàn mở tỉ số khi Rooney "kiến tạo lỗi" để Martial cứa lòng đẹp mắt hạ gục Lee Grant.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Pháp cho M.U ở mùa này.

Tuy nhiên, sự chủ quan đã khiến M.U phải trả giá khi Joe Allen thoát xuống dứt điểm vào lưới trống trước nỗ lực cản phá của Valencia.

Tiền vệ người xứ Wales sung sướng khi giúp Stoke giật lại 1 điểm.

Bên ngoài đường biên, Mourinho không giấu nổi sự thất vọng.

M.U chỉ còn biết tự trách mình vì quá phung phí cơ hội.

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:35 03/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/martial-mo-tai-khoan-mu-van-bi-stoke-cam-chan-tai-old-trafford-d361858.html