Mario Balotelli - tuổi trẻ ấy có hai lần thắm lại

Thế giới bóng đá từng chứng kiến biết bao thần đồng mãi không chịu lớn. Nhưng có lẽ trường hợp của Mario Balotelli để lại nhiều nuối tiếc nhất.

Mario Balotelli - tuổi trẻ ấy có hai lần thắm lại

Bởi nếu không có những nông nổi của tuổi trẻ, thành tựu mà ngôi sao Italia có được chẳng kém gì các cầu thủ hàng đầu.

Công thức chung dẫn đến sự "mãi không chịu lớn" của các thần đồng là nổi tiếng quá sớm, tiền bạc và sự giàu có đến quá nhanh, sự đồn thổi quá mức của báo chí đã dẫn đến những hệ lụy xấu. Tùy vào cá tính của mỗi người mà mức độ xấu là ít hay nhiều.

Với một con người nổi tiếng với cá tính mạnh như Balotelli, thì sự phản ứng lại xã hội và dư luận cũng mạnh mẽ hơn người bình thường.

26 tuổi, đáng nhẽ ra Balotelli đang có quãng thời gian đẹp nhất đời cầu thủ, bởi đây là lứa tuổi sung sức, chín muồi nhất trong sự nghiệp khi mà thể lực hoàn thiện, kinh nghiệm được đúc kết.

Super Mario đang tìm lại những ngày tháng thanh xuân trong màu áo Nice.

Nhưng khi bước vào ngưỡng tuổi 26, Super Mario cũng đang đối mặt với con đường mịt mù của tương lai. Liverpool ghẻ lạnh, hàng loạt CLB lánh xa, tất cả sợ Balotelli sẽ là "quả bom nổ chậm" gieo rắc rối cho đội bóng nào dám chứa chấp anh.

Nice không phải là CLB lớn, nhưng bản thân Mario Balotelli nên cám ơn họ, bởi đội bóng này dám trao cho anh cơ hội để được chơi bóng, và để tìm lại chính con người mình.

Nice không bề thế bằng hai đội bóng thành Milan, chẳng hào hùng như Liverpool và cũng không giàu có như Man City, nhưng họ và Ligue 1 là môi trường thích hợp cho Mario tìm lại niềm vui được chơi bóng.

Ligue 1 không hào nhoáng hay đẳng cấp như Ngoại hạng Anh, nhưng ở đây Mario Balotelli sẽ không bị "soi" kỹ như tại nước Anh. Robinho, Theo Walcott hay Jack Wilshere - những người cũng từng một thời được gọi là thần đồng như Balotelli - nhưng đã không vượt qua được áp lực từ dư luận nên mãi là niềm tiếc nuối.

Tại một nơi bóng đá còn giữ phần nào nét nguyên sơ như Ligue 1 và những cầu thủ ở đây có thể chơi bóng vì niềm vui sẽ là mảnh đất lành cho một thân cây tưởng đã khô có thể ra lại mầm xanh.

Thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Robinho, Walcott hay Wilshere mãi mãi không thoát ra được cái mác là thần đồng và họ cũng chẳng còn nhiều cơ hội để thay đổi số phận vì đã đánh mất quá nhiều tại Man City và Arsenal. Nhưng Balotelli thì khác. Những ký ức buồn tại Liverpool hay AC Milan giờ đã là dĩ vãng.

Quan trọng là Balotelli chỉ mới 26 tuổi, vẫn còn rất trẻ để anh có thể tìm lại chính mình. Và dường như người ta đang bắt đầu thấy lại được một hình ảnh Super Mario ngày nào.

Hai cú đúp bàn thắng sau 3 trận góp phần giúp Nice vượt mặt cả PSG trên bảng xếp hạng Ligue 1 là điều phi thường mà không một ai dám nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh. 4 bàn thắng đối với một tiền đạo chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nhưng hiệu suất đó đã vượt xa so với thời gian anh chơi cho Liverpool hay AC Milan trong 3 năm qua.

Chưa thể khẳng định Nice sẽ là Leicester City của Ligue 1, cũng chưa thể khẳng định rằng Mario Balotelli đã thật sự trở lại. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh đã tìm lại được niềm vui chơi bóng qua những bước chạy đầy sức sống trên sân và sự nhạy bén trong việc làm bàn.

Tuổi trẻ của mỗi người chẳng hai lần thắm lại, nhưng tuổi trẻ đang cho Balotelli cơ hội để tìm lại chính mình. Và hy vọng một ngày nào đó sau khi ghi bàn, Mario Balotelli sẽ lại khoe dòng chữ trên áo, nhưng không phải là "Why always me?" (Tại sao luôn là tôi?) mà là "Je suis revenu" (Tôi đã trở lại).

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/mario-balotelli-tuoi-tre-ay-co-hai-lan-tham-lai-20160923090954384.htm