Mạnh Kiên chia sẻ về mâu thuẫn ở nhà chung Next Top Model

Chàng sinh viên Cao đẳng kỹ thuật Vĩnh Phúc vừa bị loại khỏi sân chơi ''Vietnam's Next Top Model'' cho hay, tấm hình của anh chưa phải là xấu nhất, nhiều bức ảnh tệ hơn nhưng vẫn được chọn. Nam thí sinh đã khóc rất nhiều trong lúc dọn dẹp hành lý rời ngôi nhà chung.

Trần Mạnh Kiên - Năm sinh: 1992, chiều cao: 1m84, cân nặng: 76 kg, chỉ số hình thể: 102 – 78 - 98. Sinh viên Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Là một “lính mới” hoàn toàn đối với lĩnh vực thời trang. Thí sinh này vừa bị loại ở tập 6 do bức ảnh không đáp ứng được yêu cầu của chủ đề Viễn tưởng tương lai.

- Thái độ của anh rất bình thản khi Thanh Hằng gọi tên anh là người rời cuộc chơi, phải chăng anh đã đoán trước được việc mình bị loại ở tập 6?

- Trái lại, tôi hoàn hoàn không ngờ đến việc mình bị loại ở tập 6. Đây là kết quả quá bất ngờ mà tôi nhận được. Khi đến với cuộc thi, tôi mang theo ước mơ lớn hơn thế, mong muốn được thể hiện nhiều và trong suốt chặng đường của mình tôi đã luôn không ngừng học hỏi và nỗ lực hết sức.

Khi Thanh Hằng đọc tên, tôi đã lập tức muốn khóc, nhưng mình là một người đàn ông, tôi không cho phép mình bật khóc trước những kết quả bất ngờ từ cuộc sống. Tôi đã kìm nén cảm xúc cho đến khi bước lên xe thì dòng nước trong mắt cứ thế tuôn trào, tôi không thể kiểm soát được và tôi đã khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi rơi nước mắt nhiều đến thế. Đủ để thấy sự chân thành, tình cảm và mơ ước của tôi nhiều đến dường nào.

- Ở đoạn kết, Đỗ Mạnh Cường cũng đã khóc không kìm được cảm xúc, hình như anh nhận được khá nhiều sự quan tâm cũng như tình cảm từ nam giám khảo này?

- Đối với tôi, BGK giống như những người thầy chắp cánh cho những ước mơ của mình. Sự hiện diện và hình ảnh của họ có tác động mạnh đến tôi, tạo cho tôi nguồn cảm xúc, tình yêu và nỗ lực đến với nghề. Tôi mơ ước mình được một phần thành công như BGK. Khác với vẻ ngoài, anh Đỗ Mạnh Cường là người khá tình cảm. Trong suốt hành trình của mình tôi nhận được rất nhiều góp ý của NTK này, anh khá thẳng thắn và chân thành khi đánh giá về tôi, chỉ dẫn tôi cách diễn xuất. Có lẽ tình cảm thầy trò đã khiến anh Cường không kìm được cảm xúc. Tôi lấy làm hạnh phúc khi biết được mình để lại ấn tượng đẹp trong lòng ban giám khảo.

- Khi xem tấm ảnh của anh, nhiều khán giả nhận xét, đây không hẳn là tấm hình xấu nhất nhóm, vẫn có nhiều thí sinh thua xa anh, nhưng anh vẫn bị loại, điều này có quá bất công?

- Tôi ghi nhận ý kiến này, bản thân tôi cũng không cho rằng tấm hình của mình là xấu. Nhìn ở nhiều góc độ tôi thấy nó tốt hơn những tập trước. Do thể hiện khá tốt nên tôi đã tự tin ở phần thi này, kết quả đã khiến tôi có chút bàng hoàng. Thật ra có nhiều bức ảnh xấu hơn của tôi nhưng có lẽ tôi không may mắn như họ.

Cuộc chơi này cần nhiều yếu tố chuyên môn, tính thích nghi môi trường cũng như khả năng đón nhận, vượt qua thử thách… có thể tôi đã không làm hài lòng những người chấm thi ở khâu nào đó, tôi cần thời gian để xem xét và học hỏi.

Ban đầu bản thân tôi đã thấy rất tủi thân. Khi trở về nhà chung 1 mình tâm trạng tôi trống rỗng. Giờ đây tôi phải tự bước trên chính đôi chân của mình để đến với ước mơ phía trước.

Bức ảnh của Mạnh Kiên và Nguyễn Thị Thanh được đem ra so sánh, nhiều ý kiến cho rằng chàng sinh viên kỹ thuật thể hiện tốt hơn nữ vận động viên bóng chuyền. Tuy nhiên, người rời cuộc chơi lại chính là nam thí sinh. Việc bị loại sớm đã khiến chàng trai khóc rất nhiều ngay khi dọn dẹp hành lý rời ngôi nhà chung.

- Nhiều người xem nhận xét tấm ảnh của Nguyễn Thị Thanh xấu hơn của anh, nhưng cô ấy vẫn lọt nhóm thí sinh an toàn, còn anh có bức hình ổn lại phải ra về. Đây có phải là đánh giá đúng?

- Đúng là tôi có bức hình đẹp như mình đã kỳ vọng, tôi cũng không hiểu nó xấu ở điểm nào. Nhưng cá nhân tôi tôn trọng chọn lựa của BGK. Có lẽ tôi sẽ tốn nhiều thời gian để ngẫm lại hành trình vừa qua của mình. Tấm hình của Thanh không đẹp nhưng tôi cũng không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại được chọn. Về với thực tế có hơi thất vọng nhưng tôi sẽ nỗ lực đến cùng.

- Cuộc sống trong ngôi nhà chung của anh có gặp mâu thuẫn như Kim Thoa và Phan Linh hay không? Anh nhận xét thế nào về sự rắc rối đến từ hai cô gái cá tính này?

- Tôi hoàn toàn không gặp sự cố bị ghét hay mâu thuẫn với ai trong ngôi nhà chung. Tôi thân nhất với Trần Trung và Quang Đại. Đây là 2 người bạn giúp đỡ tôi nhiều nhất ở các tập thi. Nhờ chương trình mà tôi có được những người bạn mới.

Tôi không thể nhận xét nhiều về mối quan hệ mâu thuẫn giữa Kim Thoa và Phan Linh. Có lẽ những rắc rối này thường xảy ra ở các bạn nữ khi cá tính của họ quá mạnh và khó dung hòa. Tôi thấy Kim Thoa là bà chị rất tình cảm và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi rất quý tính cách này của chị. Còn Phan Linh là cô gái cá tính và thẳng thắn, Phan Linh thường hay nói thẳng và đôi khi điều này ảnh hưởng đến người nghe nhưng thực tâm cô ấy không có ý đồ gì. Cả hai đều là những người bạn mà tôi quý mến. Mâu thuẫn trong cuộc sống ở đâu cũng có, tôi hy vọng không vì sự cố này mà mọi người đánh giá nhầm về họ.

- Nhiều ý kiến cho rằng truyền hình thực tế chỉ lợi dụng thí sinh để câu kéo nhà tài trợ, người xem… anh đánh giá thế nào khi vừa trải qua một sân chơi thực tế hot nhất hiện nay?

- Tôi không nghĩ mình bị lợi dụng. Khi tham gia chương trình, tôi được rất nhiều. Sự trải nghiệm tại chương trình trong thời gian qua là vô giá, tôi học hỏi đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu mà còn có nhiều bạn tốt. Suy nghĩ của tôi về nghề người mẫu được mở rộng, tôi có cái nhìn đa chiều hơn và thực tế hơn. Nếu chương trình có lợi dụng thí sinh thì tôi cũng đã được rất nhiều. Tôi cũng chưa từng nghĩ một chàng trai chân quê như mình có thể làm được công việc người mẫu. Nhờ chương trình tôi đã tìm thấy khả năng tiềm ẩn của mình.

- Người hâm mộ cho rằng, BGK thiếu công bằng với các thí sinh khi ưu tiên Chà Mi quá nhiều, theo anh. Đây phải chăng là sự rào đón trước ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay?

- Tôi chỉ nêu lên những suy nghĩ có phần hạn hẹp của mình, thực ra mọi người trong ngôi nhà chung đều yêu quí Chà Mi, cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn và rất dễ thương. Nhưng khi đối diện với các thử thách Chà Mi hoàn toàn lột xác, cô ấy trở nên dữ dội và dứt khoát hơn rất nhiều, có lẽ điều này đã giúp Chà Mi nhận được đánh giá cao. Ngoài ra, Chà Mi còn có lợi thế khuôn mặt đẹp ra chất mẫu. Khuôn mặt của Mi được các Thanh Hằng đánh giá cao nhờ toát lên vẻ đẹp mong manh và hồn nhiên trong đôi mắt, bởi vậy, đôi mắt rất quan trọng. Chà Mi nhận được ưu ái đã khiến một số người trong ngôi nhà chung không hài lòng, nhưng do tính chất một cuộc thi truyền hình thực tế cần yếu tố như vậy để lấy đà thu hút khán giả.

Chà Mi khá tiến bộ trong nhiều phần thi, theo tôi dự đoán Chà Mi có thể làm quán quân năm nay vì những tiêu chí yêu cầu của cuộc thi đều phù hợp với Chà Mi. Ngoài ra, Mâu Thanh Thủy và Quang Đại cũng là hai ứng cử viên nặng ký không kém cạnh.

Mạnh Kiên sẽ gia nhập showbiz sau khi anh tốt nghiệp trường cao đẳng.

- Sau khi kết thúc tập 6, BGK chương trình đã hứa hẹn với anh những gì? Họ sẽ tạo cho anh những cơ hội nghề nghiệp mới như đã hứa chứ?

- Tôi luôn nhận được sự ủng hộ của BGK từ những ngày còn trong chương trình. Khi rời cuộc chơi, anh Đỗ Mạnh Cường cũng cho hay sẽ giúp đỡ tôi. Tối 12/11 tôi sẽ góp mặt trong show diễn Những cánh bướm cuối thu. Đây là show thời trang quy tụ nhiều tên tuổi người mẫu đình đám nhất Việt Nam, tôi cũng không ngờ mình được góp mặt trong show diễn đẳng cấp này.

- Sau khi bị loại, anh có ý định sẽ theo đuổi công việc người mẫu không?

- Có chứ, tôi dự định sau khi học xong sẽ vào Sài Gòn thử sức ở lĩnh vực người mẫu. Khi tham gia cuộc thi tôi đã xác định nghề nghiệp của mình rồi. Tôi khá phù hợp với môi trường showbiz và tôi nghĩ mình sẽ sớm thích nghi, ổn định công việc trong thế giới hào nhoáng này. Tôi cũng không ngại đương đầu với những khó khăn phía trước.

- Nam người mẫu không chỉ ít đất diễn hơn nữ mà tại sân chơi này họ còn bị nghi ngờ về giới tính. Một chàng trai chân quê như anh không ngại những tin đồn thổi về giới tính của mình hay sao?

- Tôi có nghe nói, đọc sách báo tôi cũng hiểu phần nào về những gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng nhìn chung, tôi đã quyết tâm rồi thì tôi sẽ phải vượt qua tất cả. Đường đến thành công không trải đầy hoa hồng và ngát hương thơm cho ''lính mới'' như tôi. Tôi sẽ bước đi và thử sức cho đến khi nào tôi không còn đam mê nữa.

- Gia nhập showbiz cũng đồng nghĩa với việc tốn nhiều chi phí cho ngoại hình thời trang, cho những mối quan hệ sau sàn diễn, chiêu trò truyền thông… nhiêu đó thôi cũng đủ thấy anh phải có nguồn tài chính dư dả. Anh đã dự liệu và chuẩn bị cả rồi hay sao?

- Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi sẽ làm ra bằng chính công sức của mình. Tôi sẽ chọn hướng đi của riêng mình. Tôi sống là chính mình chứ không cần vật chất xa hoa hay vẻ ngoài phù phiếm. Vì vậy, những chi phí nào cần thiết thì tôi chi trả, tôi không có nhu cầu cho những chi phí thiếu thực tế và không mang lại hiệu quả công việc.

Min An

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/manh-kien-chia-se-ve-mau-thuan-o-nha-chung-next-top-model-post368242.html