Mãnh hổ sợ chi?

Nếu bàn về công tác đào tạo trẻ, bóng đá Thanh Hóa đã khởi sắc trông thấy dù chỉ mới tập trung làm được vài năm qua. Nghĩa là, có tiền, có sự tập trung, có cách làm khoa học, gieo được niềm tin đến phụ huynh, cầu thủ trẻ thì bóng đá Thanh Hóa sớm muộn cũng nổi danh các tuyến U. Thế còn đội 1 ở V-League thì sao?

Kể từ khi lên chuyên, bóng đá xứ Thanh rất muốn vô địch để bằng bạn bằng bè. Sông Mã phù sa đâu kém dòng sông Lam. Sức người, sức của xứ Thanh đổ vào bóng đá cũng đâu kém các tỉnh, thành phố khác, nhưng có cảm giác, tiền của đổ vào càng nhiều thì sự thất vọng càng nhân lên.

4 mùa giải trở lại đây, bài toán khó đối với ban lãnh đạo bóng đá Thanh Hóa là làm sao giữ được vị trí dẫn đầu cho đến khi tấm màn nhung V-League khép lại?

Uche (bên phải) là tiền đạo chủ lực của FLC Thanh Hóa ở mùa giải này. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Chuyện bóng đá Thanh Hóa “cầm vàng lại để làm rơi” có nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Về chủ quan, đó là sự thiếu tập trung trong thời khắc quyết định; chuyện hậu trường đã ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của FLC Thanh Hóa. Về khách quan, là chuyện một ông chủ vài đội bóng khiến bóng đá Thanh Hóa và các đội bóng khác ở V-League như Bình Dương, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An thất thế khi rơi vào cảnh “mãnh hổ nan địch quần hổ”.

Trước khi nhận lời dẫn dắt FLC Thanh Hóa, ông Petrovic gần như chẳng biết gì về bóng đá Việt Nam nhưng chiến lược gia này vẫn tự tin nhận lời.

Bước đầu thì niềm tin và cách dùng quân của ông đã được đền đáp khi FLC Thanh Hóa đang giữ ngôi đầu V-League 2017 với 33 điểm sau 17 vòng đấu; gác đội xếp kế tiếp Hà Nội FC 2 điểm.

Trong trận đấu muộn nhất vào chiều 10-9, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2017, thầy trò HLV Petrovic đã gặp phải lối đá vô cùng khó chịu đến từ đối thủ Sài Gòn FC, chấp nhận thua trận 0-2. Về lý mà nói, Sài Gòn FC cũng là chỗ “tình thân mến thương” với bầu Hiển. Thế nên việc Sài Gòn FC căng sức đá cho đoàn quân của HLV Petrovic trầy vi tróc vảy, được giới mộ điệu cho là chuyện "mãnh hổ nan địch quần hổ". Cùng lúc đó, trên sân Vinh, Hà Nội FC đã có chiến thắng quý giá 2-1 trước Sông Lam Nghệ An để làm nóng cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải này.

Thua trận trong bóng đá là chuyện thường. Nhưng thua trận trong ức chế mới là điều tai hại. Tình thế bắt buộc Đình Tùng, Trọng Hoàng, Uche, Nguyễn Van Bakel… cũng như giới thượng tầng của CLB FLC Thanh Hóa phải chấp nhận cuộc chơi không được cân sức; khi mà chuyện một ông chủ vài đội bóng cứ thế diễn ra.

Trong khó khăn mới tỏ mặt anh hào. Khó khăn khách quan không đáng sợ bằng khó khăn chủ quan. Kiểu như CLB FLC Thanh Hóa đột nhiên có sự biến động trên băng ghế HLV ở vài mùa giải qua, khiến người hâm mộ cùng cầu thủ không khỏi bàn ra tán vào. Xem ra, việc quan trọng với đội bóng FLC Thanh Hóa vào lúc này là cứ tập trung vào thi đấu trên sân hơn là hóng chuyện phía sau hậu trường.

Chiều 10-9, trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2017, bất ngờ đã xảy ra khi Than Quảng Ninh thua đậm 2-4 trên sân Hoàng Anh Gia Lai; Sanna Khánh Hòa thắng CLB TP Hồ Chí Minh 1-0; Đồng Tâm Long An vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 5 điểm, sau trận thua 2-3 trước đội khách QNK Quảng Nam.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/manh-ho-so-chi-517455