Mang niềm vui đến với những đứa trẻ thiếu may mắn

Sáng 27-3, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà học sinh Trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật tại xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn.

Những tiết mục văn nghệ được các em khiếm thính biểu diễn

Dẫn đầu đoàn công tác có đồng chí Đại úy Đoàn Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố, đồng chí Trung tá Phạm Lê Quang, Phó Chánh Thanh tra CATP, cùng đại diện lãnh đạo các phòng PV19, PV22 và đông đảo hội viên hội phụ nữ Cụm thi đua số 5…

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5 trao quà cho các em nhỏ tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật

Những phần quà gồm 10 chiếc giường, 10 chiếc quạt treo tường, và các tặng phẩm khác đã được các nữ chiến sỹ Cụm thi đua số 5 trao gửi nhà trường và tận tay các em học sinh đang theo học ở trường.

Đồng chí Đoàn Thùy Linh phát biểu tại buổi trao quà

“Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo điều kiện cho hội viên tham gia hoạt động tình nguyện, nêu cao tinh thần vì cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối truyền thống của cán bộ Hội phụ nữ, hội viên “Lá lành đùm lá rách” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của hội viên Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5 đối với ngôi trường đặc biệt này”, đồng chí Đại úy Đoàn Thùy Linh cho biết.

Khi tận mắt được chứng kiến cuộc sống hết sức khó khăn của các em ở nơi đây đồng chí Trần Thị Thanh Ngoan chia sẻ: “Nhìn các em bị khiếm khuyết, phải trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể, bập bẹ câu chữ đọc bài không tròn vành rõ tiếng, những nét chữ nguệch ngoạc trên khuôn vở trắng chúng tôi xót thương vô cùng. Các em hầu hết bị thiểu năng trí tuệ, so với các bạn bè cùng trang lứa thì chỉ bằng trẻ vài tuổi, ngây ngô khóc cười khiến ai cũng phải xót thương”.

Các nữ chiến sỹ trao quà tận tay cho các em khuyết tật

Đoàn công tác đã đến tận các lớp học động viên tinh thần các em, vượt khó khăn để nỗ lực đến trường học con chữ

Đón nhận những tình cảm từ Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5, thay mặt cán bộ giáo viên và học sinh cô Lương Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn Hội phụ nữ Công an thành phố sẽ tiếp tục là cầu nối nối những tấm lòng yêu thương, sẻ chia những khó khăn vất vả với cuộc sống của các em ở đây.

Ngôi trường đặc biệt này hiện có 94 cháu độ tuổi từ 6 - 18 tuổi. Các em chủ yếu bị câm, điếc, thiểu năng trí tuệ và chậm về khả năng vận động. Trường hiện có 7 lớp, các cháu sinh hoạt bán trú được ăn trưa và ngủ lại trường. Có những trường hợp đặc biệt khó khăn 3 chị em trong một gia đình cùng học chung một lớp, các em nhận thức đều rất chậm. Cơ sở vật chất cũng thiếu thốn đủ thứ, các cháu chủ yếu phải nhìn hình ảnh để học nhưng phương tiện máy móc của trường chưa đáp ứng được.

Niềm vui hiện trên khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của các em nhỏ

Ở ngôi trường này các em được dạy các kỹ năng sống, các kiến thức văn hóa, kỹ năng giao tiếp… Các em đã biết đọc, biết viết và làm những việc đơn giản phục vụ cá nhân.

Theo chân các nữ chiến sỹ Công an Hà Nội đến với các em học sinh nơi đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạy ra ôm chặt lấy các chị dù chưa một lần gặp mặt. Cho dù không thể nói bằng lời nhưng những ánh mắt trên khuôn mặt tươi vui phấn khởi của các em đã nói lên tất cả niềm vui khi được các chiến sỹ đến thăm, động viên và tặng quà.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/mang-niem-vui-den-voi-nhung-dua-tre-thieu-may-man/722640.antd