Manchester City - Monaco: Những điểm nhấn của một trận cầu không tưởng

8 bàn thắng được ghi đêm qua trên sân Etihad và thầy trò Pep Guardiola đã khẳng định được vị thế của một đội bóng lớn Anh Quốc trước Monaco của Pháp trên đấu trường Châu lục

Kết thúc hiệp một, City bị dẫn trước 1-2, Aguero nhanh chóng gỡ hòa ở hiệp hai, song lại bị đội khách vượt lên. Tuy vậy, đoàn quân của Pep Guardiola tỏ ra không hề nao núng. Nhờ vào tinh thần chiến đấu của Aguero, John Stones và Leroy, The Citizens đã kết thúc trận cầu đáng nhớ với chiến thắng chung cuộc 5-3.

Và đây là những gì chúng ta rút tỉa được từ màn trình diễn sôi động, quật cường trên sân Etihad đêm qua.

Aguero đã trở lại

Khi trận đấu rơi vào thế quân bằng 3-3 ở phút 75, tiền đạo người Argentina vẫn không nhụt chí. Anh đã ghi hai bàn thắng và có một đường kiến tạo cho pha lập công thứ 5 của Leroy Sane.

Aguero tưởng chừng đã phải nhường lại sân khấu chính cho tân binh Gabriel Jesus. Nhưng tiền đạo 19 tuổi không may gặp chấn thương nghiêm trọng, và đây là cơ hội cho Agüero trở lại đầy ngoạn mục.

Người ta thấy Aguero xông xáo hơn bất kỳ ai trên sân, càn quét khắp nơi như một con thú hoang xổng chuồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hẳn phải thuộc về tiền đạo người Argentina này.

2. Leroy Sane chứng minh giá trị bản thân

Pep Guardiola có thể không chắc chắn Leroy hợp với vị trí chạy cánh hay tiền vệ tấn công hơn nhưng bản hợp đồng trị giá 37 triệu bảng này đang chứng tỏ anh là cầu thủ hay nhất của Manchester City ở thời điểm hiện tại bằng tốc độ và sự đa năng. Bàn mở tỉ số của Sterling có dấu giày của cầu thủ trẻ người Đức và chính anh lập công ấn định chiến thắng 5-3 cho Man City ở phút 82.

3. Falcao kị dơ với bóng đá Anh

Nhiều người đã từng bị sốc trước bóng ma thầm lặng của Falcao ở Premier League thời anh còn thi đấu cho Manchester United và Chelsea.

Tiền đạo người Colombia vốn là một tay săn bàn xuất sắc trong đội hình của Porto, Atletico Madrid và Monaco, nhưng khi chuyển sang Manchester United thi đấu dưới dạng cho mượn thì Falcao làm khán giả vô cùng thất vọng.

Thế rồi Falcao trở lại Pháp để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao và thực sự anh đã lột xác một lần nữa. Như vậy, không phải Falcao đã mất đi tố chất của một tiền đạo, mà chỉ đơn giản rằng anh không thích hợp với xứ sở sương mù.

Bàn thắng đêm qua của Falcao trên sân Etihad đơn giản đến ngoạn mục, đủ chứng minh rằng những phẩm chất nhạy bén của anh vẫn còn khiến người ta ngả mũ.

4. Otamendi và John Stones phô diễn sự yếu đuối

Rất nhiều lần trong mùa giải này, Pep Guardiola bắt Otamendi ngồi ghế dự bị nhường suất đá chính cho Bacary Sagna hay Aleksandar Kolarov ở trung lộ một cách không mấy thuyết phục. Nhưng đêm qua Pep đã cho thấy ông có lý.

Nicolas Otamendi một lần nữa thi đấu chuệch choạc, dâng quả penalty cho đối phương nhưng may mắn đã không thành bàn. Cùng đẳng cấp với Otamendi chính là hậu vệ kém tự tin John Stones. Bàn thắng thứ 2 của Monaco có "công" rất lớn của hai cầu thủ này.

5. Vị trí thủ môn của Man City cần được củng cố gấp

Nếu Claudio Bravo đã thất bại trong việc thu phục niềm tin ở Etihad thì thủ thành Willy Caballero được giao phó khung gỗ những trận đấu gần đây cũng không gây được cảm giác an toàn cho Manchester City.

Bất chấp việc anh đẩy được quả penalty của Falcao thì ba lần vào lưới nhặt bóng còn lại cũng là quá nhiều. Willy Caballero có lẽ đã run rẩy khi phải chơi với một hàng hậu vệ lỏng lẻo. Pep Guardiola cần nhanh chóng mang về một Joe Hart chăng?

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/manchester-city-monaco-nhung-diem-nhan-cua-mot-tran-cau-khong-tuong-57089.html