Manchester City - Crystal Palace: Tại Etihad, đến Liverpool còn phải thua...

(Bongda24h) - Người ta có lẽ chẳng cần phân tích quá nhiều về mặt chiến lược, chiến thuật trong trận đấu này, bởi lẽ thắng thua thế nào thì 99% đã rõ ràng. Biệt danh của Crystal Palace là "Đại bàng", một loài chuyên săn mồi, nhưng khi đến với Etihad, lãnh địa chứng kiến sự hung dữ khủng khiếp của Man City, họ sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho đội quân của Pellegrini.

Man City sẽ mượn tạm ngôi đầu của Arsenal sau đêm nay

Điểm được đánh giá cao nhất của Manchester City so với phần còn lại của Premier League là một lực lượng siêu dày. Những tưởng sự thiếu vắng Sergio Aguero sẽ làm cho Man City không có được một đối trọng xứng đáng trên hàng công so với Luis Suarez của Liverpool trong trận đấu hồi giữa tuần qua, tuy nhiên những gì mà Negredo thể hiện với một bàn thắng cùng vô số pha xử lý xuất sắc trong phạm vi hẹp khác làm người ta phải nghĩ lại. Việc Pablo Zabaleta đã trở lại và ngay lập tức sáng rực rỡ khiến cho người ta quên mất rằng Micah Richards cũng đang bị chấn thương. Đêm nay, Matija Nastasic sẽ chính thức hồi phục, khiến cho chấn thương của Martin Demichelis không quá đáng lo ngại với chiến lược gia người Chile nữa. Ngược lại, bên phía Crystal Palace, họ thiếu tới 7 cái tên, trong đó có O'Keefe, Thomas, Murray và McCarthy là những cái tên dự bị; còn lại 3 trụ cột Dikgacoi, Guedioura và Hunt sẽ làm cho Tony Pulis phải đau đầu tìm phương án thay thế.

Về thành tích thi đấu, phong độ và đối đầu, Man City cũng vượt trội so với đội khách. Trong mùa bóng năm nay, Man City đã đá 9 trận tại Etihad, giành trọn 27 điểm. Trong số các bại tướng của Citizens tại thánh địa của họ có 4 đội bóng lớn là Arsenal, Liverpool, Tottenham và Manchester United; và trong khuôn khổ 4 trận đấu này, Vincent Kompany cùng các đồng đội nã vào lưới các đối thủ đáng thương 18 bàn thắng. Chỉ có Liverpool là thi đấu "hơi hơi" sòng phẳng với đội quân của Pellegrini, còn các đội còn lại đều bị "giã nhuyễn" không mấy vất vả. Crystal Palace đương nhiên chẳng thể tiệm cận đẳng cấp với những đội bóng nói trên, thế nên một trận thua tan nát đang hiển hiện trước mắt họ. Trong 9 lần hành quân xa nhà mùa này, Palace phơi áo tới 7 lần, và trong 4 trận chạm trán Man City gần nhất, đội bóng của Tony Pulis toàn thua.

Chỉ cần thế thôi đã là quá đủ để cho người ta hiểu rằng Palace sẽ chẳng có bất kì một cửa thắng nào ở Etihad nếu như không có một điều thần kì xảy ra. Đành rằng bóng đá là nơi dành cho những bất ngờ, nhưng với sự ổn định tuyệt đối của Man City trên sân nhà, nơi đã chôn vùi tất cả các đối thủ từ đẳng cấp thấp đến cao, khả năng họ rơi điểm là gần như không có. Quả nhiên là chẳng hề quá đáng khi nói rằng Pellegrini cùng các học trò cũng giống như một vị độc tài, cứ về tới Etihad là ngồi trên ngai vàng, đội vương miện và bắt đầu chơi cho đếm xác các nạn nhân đến với thảm cỏ này. Việc Man City có được 3 điểm trên sân nhà đã quá quen thuộc tới mức người ta coi việc họ cứ ra sân là chiến thắng. Hi vọng có ai đó cản được Man City tại Etihad vẫn được đặt vào tay một vài đội bóng, nhưng Crystal Palace thì không nằm trong số đó.

Gã tí hon mới chân ướt chân ráo lên chơi ở Premier League như một chú lùn tiến vào thế giới của người khổng lồ, và sẵn sàng bị giết chết bất kì lúc nào. Đừng hi vọng vào khả năng David thắng Goliath, bởi vì cuộc chiến đêm nay giữa 2 đội bóng này có khoảng cách về mặt sức mạnh còn xa xôi hơn thế. Lần cuối cùng mà đội bóng đang xếp nhì bảng thua CLB đang xếp thứ 17 cách đây đã 23 năm (thua 0-2 ngày 22/12/1990).Với hiệu suất 4,1 bàn/ trận tại Etihad, hẳn nhiên Man xanh sẽ thắng đậm, chứ không chỉ thắng với một tỉ số tầm thường.

Đội hình dự kiến:
Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov, Fernandinho, Yaya Toure, Navas, Silva, Nasri, Negredo.
Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Parr, Bolasie, Jedinak, Bannan, Puncheon, Chamakh, Jerome.
Dự đoán: 5-1.

Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/manchester-city-crystal-palace-tai-etihad-den-liverpool-con-phai-thua-172-81128.html