Man United 1-1 Stoke City: Quá đen cho Quỷ đỏ

Sự vô duyên của hàng công, đặc biệt là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khiến Man Utd không thể "kết liễu" sớm Stoke City, để rồi sai lầm của De Gea ở cuối trận khiến đội chủ sân Old Trafford mất điểm vô cùng đáng tiếc.

Ibrahimovic tiếp tục bỏ lỡ hàng tá cơ hội khiến MU phải trả giá đắt

Ở trận này, HLV Jose Mourinho quyết định giữ nguyên đội hình so với chiến thắng 4-1 trước Leicester City tuần trước. Wayne Rooney tiếp tục ngồi dự bị, Herrera đá thay Fellaini ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng Pogba, trong khi bộ 3 tấn công vẫn là Lingard, Mata và Rashford hỗ trợ trung phong cắm Ibrahimovic. Daley Blind được tin dùng ở vị trí hậu vệ trái, cho dù Luke Shaw đã bình phục chấn thương.

Hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp vừa qua, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi trước Stoke City. Ngay ở phút đầu tiên, Paul Pogba đã có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Ibrahimovic đối mặt với Lee Grant tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi này không thể đánh bại thủ môn lạ của Stoke City.

Pogba vẫn chưa lấy lại được sự sắc bén trong những pha dứt điểm

Sau pha kiến tạo đầu trận cho Ibrahimovic, tiền vệ người Pháp còn có một số pha xử lý rất tốt. Đáng tiếc nhất là tình huống anh thoát xuống đối mặt với Grant nhưng sút bóng ra ngoài. Bên cạnh đó, Pogba còn có 1 pha đánh đầu nguy hiểm sau tình huống đá phạt góc của Daley Blind.

Có lẽ nằm mơ thầy trò Jose Mourinho cũng không biết thủ môn số 3 của Stoke lại có trận đấu hay đến vậy. Trước trận đấu này, Grant có đúng 1 trận bắt chính ở Premier League (hòa West Brom 1-1 ở vòng đấu trước). Sau khi từ chối Ibrahimovic, thủ môn 33 tuổi này tiếp tục khiến Mata và Lingard tiếc nối sau những pha dứt điểm tinh tế.

Thủ môn Grant có trận đấu tuyệt hay

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man Utd suýt phải trả giá sau đường tấn công sắc nét của Stoke nhưng Cameron dứt điểm quá hiền khiến De Gea dễ dàng tóm gọn. 0-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục đẩy cao tốc độ và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ vẫn lần lượt bỏ lỡ. Không thể kiên nhẫn hơn, Mourinho quyết định thay đổi bằng cách tung Rooney và Martial vào sân thay cho Mata và Lingard. Quyết định của HLV người Bồ Đào Nha mang đến kết quả nhanh bất ngờ. Chỉ 2 phút sau khi vào sân, chính 2 cầu thủ này phối hợp với nhau ghi bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ. Từ pha khống chế lỗi của Rooney, bóng đến chân Martial và chân sút người Pháp đã có cú cứa lòng trong chân phải khiến Grant chôn chân đứng nhìn.

Martial mở tỉ số ở phút 69

Có bàn thắng, Man Utd càng đá càng hăng. Họ tiếp tục hãm thành Stoke City nhằm nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, trong một ngày Ibrahimovic quá vô duyên, các cơ hội của Quỷ đỏ cứ thế trôi qua. Trong lúc mải mê tấn công, Man Utd bất ngờ nhận đòn đau vì sai lầm của De Gea ở phút 82. Từ cú sút lập bập của đối thủ, De Gea không thể bắt dính tạo điều kiện cho Joe Allen băng vào ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở cự ly gần.

Joe Allen quân bình tỉ số 1-1 cho Stoke sau sai lầm đáng tiếc của De Gea

Nhận bàn thua ở thời điểm thăng hoa nhất, Man Utd cuống cuồng lao lên tấn công. Mourinho tung nốt Memphis Depay vào thay Herrera để gia tăng lực lượng tấn công. Đến lúc này, Ibrahimovic tiếp tục có cơ hội nhưng chân sút phung phí nhiều cơ hội nhất 6 vòng đấu trước tại Premier League vẫn cho thấy sự vô duyên trước Grant. Không những tiền đạo vô duyên, Quỷ đỏ còn thiếu may mắn. Phút cuối trận, Pogba có pha băng vào đánh đầu dũng mãnh bóng lại dội xà ngang bay ra ngoài. Những phút còn lại, Man Utd hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Stoke.

Pogba khép lại trận đấu thiếu may mắn của MU bằng cú đánh đầu dội xà ngang

Hòa thất vọng trước đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm bét bảng như Stoke, Man United chỉ còn biết tự trách mình, và họ tự hiểu rằng, để thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho, không chỉ hàng thủ phải chơi tập trung mà các chân sút chủ lực của Quỷ đỏ không được phung phí quá nhiều cơ hội, để dẫn đến mất điểm số đáng tiếc như vậy. Cuộc đua vẫn còn dài, nhưng Jose Mourinho sẽ phải hoàn thiện nhiều MU để đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MAN UTD (4-2-3-1): De Gea 5.5; Valencia 6, Smalling 6, Bailly 6.5, Blind 6; Herrera 5.5 (Depay 83), Pogba 5; Lingard 6 (Martial 67, 7), Mata 7 (Rooney 67, 6), Rashford 6.5; Ibrahimovic 6
Dự bị: Carrick, Romero, Fellaini, Darmian
Ghi bàn: Martial 69'

STOKE CITY (4-2-3-1): Grant 8; Johnson 6.5, Shawcross 7, Martins Indi 6.5, Pieters 6; Cameron 5.5, Whelan 6; Shaqiri 7 (Bardsley 90), Allen 7.5, Arnautovic 6 (Walters 77, 6.5); Bony 4.5 (Crouch 77, 6)
Dự bị: Adam, Diouf, Given, Krkic
Ghi bàn: Allen 82'

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-united-11-stoke-city-qua-den-cho-quy-do-171-201781.html